Seo Kang Joon dành nhiều thời gian suy ngẫm về bản thân sau khi hóa thân thành đặc vụ Jeong Hae Seong trong phim “Điệp vụ thanh xuân” (Undercover High School).
Seo Kang Joon trong phim. Ảnh cắt từ tập 8 phim "Điệp vụ thanh xuân".
Thời gian qua, Seo Kang Joon nhận được sự quan tâm của khán giả khi đóng chính phim hài hành động "Điệp vụ thanh xuân". Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Sau khi lên sóng vào tối 21/2, đến nay "Điệp vụ thanh xuân" đã đi được 2/3 chặng đường với tỉ suất người xem khả quan. Trong đó, rating cao nhất mà phim đạt được là 8,3%, trong tập 4.
Đảm nhận vai Jeong Hae Seong - điệp viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc hoạt động bí mật khi còn là học sinh trung học để truy tìm số vàng mất tích của Hoàng đế Gojong, Seo Kang Joon ghi điểm với vẻ ngoài điển trai, diễn xuất tiến bộ.
Chia sẻ cùng truyền thông Hàn Quốc về tác phẩm, Seo Kang Joon thú nhận, anh từng cảm thấy mất kiên nhẫn sau gần 3 năm không làm việc, nhưng khi bắt đầu quay phim, anh đã cảm thấy rất vui. Đây cũng là khoảng thời gian ngôi sao sinh năm 1993 dành thời gian suy ngẫm về 13 năm tham gia diễn xuất của mình.
"Gần đây, tôi đã suy nghĩ về khoảng cách giữa các nhân vật tôi đóng và con người mình. Quay phim "Điệp vụ thanh xuân" khiến tôi phải suy ngẫm về bản thân mình thông qua nhân vật Hae Seong. Nhân vật này vui tươi, tràn đầy năng lượng, trong khi tôi thấy mình trầm tính, điềm tĩnh hơn.
Nhưng tôi nhận ra rằng, mọi nhân vật tôi thể hiện đều là một phần của tôi. Mặt tích cực của Seo Kang Joon đã giúp định hình Hae Seong. Mỗi cảnh quay đều đầy thử thách, nhưng đồng thời, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật trọn vẹn. Giống như tôi đang từ từ bước trở lại vòng tròn tôi đã từng bước ra vậy".
Cũng theo tài tử, Hae Seong và anh có một điểm chung - đó là quan điểm về thế giới. "Chúng tôi thường thấy thế giới tươi đẹp. Nhưng nếu các bạn nhìn nhận kĩ hơn, có một khía cạnh đen tối, khó chịu hơn. Mặc dù mọi thứ có vẻ tươi đẹp, nhưng tôi luôn tò mò về sự thật đằng sau nó.
Hae Seong cũng vậy. Là một đặc vụ NIS, anh chiến đấu với cái ác, nhưng đồng thời cũng hiểu được sự bất công của thế giới. Trong một hoạt động, Hae Seong thâm nhập vào một trường học, dành thời gian cho các học sinh. Ở đó, anh khám phá ra nhiều mặt tối, dũng cảm đứng ra vạch trần".
Theo nhà sản xuất, tập cuối phim "Điệp vụ thanh xuân" sẽ lên sóng vào tối 29/3. Ở diễn biến hiện tại, Hae Seong và Oh Soo Ah (Jin Ki Joo) đang cố gắng điều tra sự thật đằng sau câu chuyện ma thứ 4 của trường trung học Byungmun. Việc nhà Hae Seong bị kẻ gian đột nhập hay Soo Ah bị đâm trọng thương là tình tiết được chú ý.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.