Văn miếu quốc tử giám
-
Mới đây tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra cuộc thi Chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 15 và Viết chữ đẹp Nét chữ - Nết người toàn quốc năm học 2016-2017. Đây là một sân chơi kiến thức dành cho các em do Báo Nhi đồng và Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức.
-
Nhân câu chuyện trùng tu Đài tưởng niệm chiến sỹ trận vong và quét vôi mới Văn miếu Quốc tử Giám (Hà Nội), chúng ta còn nhớ việc ông Ka Zích người Ba Lan đã nằm ở Mỹ Sơn để trùng tu khu thánh địa này như thế nào. Nghe nói có ngày ông chỉ loay hoay với việc đặt một… viên gạch cho đúng.
-
Cặp rồng kết từ cây xanh cao khoảng 3m, tạo hình nhỏ dần từ đầu tới đuôi, được đặt trước cổng khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) khiến nhiều du khách thích thú.
-
Giám đốc Trung tâm văn hóa khoa học Văn Miếu khẳng định, di tích không sơn mới, mà chỉ quét một lớp vôi sữa truyền thống.
-
Nhiều du khách bất ngờ vì Văn Miếu Quốc Tử Giám không còn cổ kính rêu phong, thay vào đó là một màu sơn mới.
-
Trong muôn vàn những chuyện lạ ở nước ta thì lạ lùng hơn cả là những người khốn cùng, khố rách áo ôm, từng làm nghề "bị gậy" mà học giỏi đỗ cao trở thành ông Tiến sĩ.
-
Cây bồ đề được trồng nhiều nơi ở Hà Nội, trong đó có cây hơn trăm tuổi, có cây được Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng, hay do cố Tổng thống Ấn Độ trồng tặng Việt Nam.
-
Trong Ngày thơ Việt Nam, 50 quả bóng bay đính kèm các câu thơ hay sẽ được các “nàng thơ” thả lên giời. Chắc có người thắc mắc: “Tại sao thơ hay được thả lên giời, còn văn hay ở lại chịu lời khen chê?!
-
Ngày mùng 2 Tết, nhiều học sinh cùng bố mẹ đến Văn Miếu xin chữ cầu may cho gia đình và cầu tài, đỗ đạt cho bản thân.
-
Tuy phải xếp hàng khá dài tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), chị Natasha cảm thấy rất mãn nguyện khi xin được chữ ưng ý.