Vạn người chen chân trước màn hình led "khủng" xem U23 Việt Nam - U23 Indonesia thi đấu

Ngô Hùng Thứ sáu, ngày 06/05/2022 21:02 PM (GMT+7)
Tối 6/5, tại Quảng trường Hùng Vương (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) trước màn hình led, hàng vạn cổ động viên đã có mặt để cổ vũ trận bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia.
Bình luận 0

Ngay từ rất sớm, trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia, hàng nghìn người đã có mặt chờ đợi để cổ vũ, mặc dù chỉ là qua màn hình led.

Vạn người chen chân trước màn hình led "khủng" xem U23 Việt Nam - U23 Indonesia thi đấu - Ảnh 1.

Vạn người có mặt trước màn hình led ở Quảng trường Hùng Vương (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) xem U23 Việt Nam - U23 Indonesia thi đấu. Ảnh: Ngô Hùng

Cùng với đó, những dịch đi theo như cờ Việt Nam, băng rôn, nước ngọt, kèn, đồ ăn vặt cũng được bày bán để phục vụ các cổ động viên.

Dù là xem qua màn hình led, nhưng không khí cổ vũ của cổ động viên cũng hết sức náo nhiệt, nhiệt huyết mỗi khi đội U23 Việt Nam có những pha phản công hay khi đội nhà ngăn chặn được tình huống nguy hiểm của đội bạn.

Vạn người chen chân trước màn hình led "khủng" xem U23 Việt Nam - U23 Indonesia thi đấu - Ảnh 2.

Màn hình led với diện tích khoảng 60m2 tại Quảng trường Hùng Vương (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Ngô Hùng

"Do không mua được vé của Ban tổ chức, vé "chợ đen" lại quá cao, xem ở nhà không khí không được "máu lửa" cho lắm, lại biết ở Quảng trường Hùng Vương có lắp màn hình led "khủng" nên không ngại đường xa, gia đình tôi vẫn có mặt từ sớm để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam", anh Vũ Nam Hải (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ.

Còn theo ông Trần Đức Minh (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc): "Mặc dù xem qua màn hình led, nhưng không khí cổ vũ ở đây chẳng khác gì trong sân cả. Tuy không được nhìn trực tiếp các cầu thủ thi đấu, nhưng xem qua tivi, mình lại có thể xem được cận cảnh mặt các cầu thủ, cũng như pha bóng đẹp. Cả vạn người cổ vũ như thế này có khác gì trong sân đâu?".

Vạn người chen chân trước màn hình led "khủng" xem U23 Việt Nam - U23 Indonesia thi đấu - Ảnh 3.

Dù xem qua màn hình led, nhưng không khí cổ vũ của cổ động viên cũng hết sức náo nhiệt. Ảnh: Ngô Hùng

"Nhà tôi ngay gần đây, biết có màn hình lớn, lại nghĩ chắc chắn có đông người đến xem nên gia đình mang chiếu, mua đồ ăn vặt đến đây xem. Dù đông người, nhưng nhờ quảng trường rộng nên gia đình vẫn có chỗ tụ họp. Ngoài việc xem bóng đá, trước trận đấu còn có MC dẫn chương trình, cũng như có một số chương trình nghệ thuật diễn ra khiến tổng thể trận đấu đáp ứng "bữa cơm" tinh thần trọn vẹn", anh Phùng Thế Long (phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ.

Vạn người chen chân trước màn hình led "khủng" xem U23 Việt Nam - U23 Indonesia thi đấu - Ảnh 4.

Nhiều gia đình trải chiếu, mang đồ ăn vặt đến xem bóng đá tại quảng trường. Ảnh: Ngô Hùng

Vạn người chen chân trước màn hình led "khủng" xem U23 Việt Nam - U23 Indonesia thi đấu - Ảnh 5.

Nhiều hàng bán băng rôn, kèn, đồ chơi, đồ ăn vặt... được bày bán để phục vụ các cổ động viên. Ảnh: Ngô Hùng

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ: Nắm bắt được nhu cầu xem các trận thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam của người hâm mộ rất cao, trong khi đó sân vận động Việt Trì chỉ có sức chứa khoảng 20.000 khán giả, do đó, sở đã tiến hành lắp đặt màn hình led lớn ở Quảng trường Hùng Vương nhằm phục vụ những người không mua được vé xem trực tiếp. Để trận đấu không bị gián đoạn, sở đã phối hợp với Viettel Phú Thọ lắp đường truyền thu phát sóng tường thuật trận đấu.

"Nếu không có cơ hội được sở hữu những tấm vé, người hâm mộ vẫn có thể được xem những trận đấu bóng đá của giải lớn nhất khu vực cũng như tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam trong không khí cuồng nhiệt với hàng nghìn, hàng vạn người mà chẳng khác gì đang xem trực tiếp trong sân cả", lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem