Văn Quyến sẽ sát cánh cùng V.Ninh Bình “cháy hết mình” vì người hâm mộ

Thứ hai, ngày 12/05/2014 19:20 PM (GMT+7)
Bất chấp việc đang rơi vào khủng hoảng với việc nhiều trụ cột dính tới vụ án "Đánh bạc" tại AFC Cup, HLV, cầu thủ, CĐV V.Ninh Bình vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng trước đội khách Churchill Brothers (Ấn Độ) ở vòng 1/8 AFC Cup 2014 chiều 13.5...
Bình luận 0

Chiều mai (13.5), V.Ninh Bình sẽ tiếp Churchill Brothers (Ấn Độ) ở vòng 1/8 AFC Cup 2014. Theo ghi nhận của Dân Việt tại Ninh Bình, người hâm mộ đất Cố đô đang chờ đợi 90 phút tận hiến của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Và bản thân mỗi cầu thủ V.Ninh Bình cũng đang rất quyết tâm chơi một trận để đời.

img
Ông Phạm Văn An, Chủ tịch Hội CĐV V.Ninh Bình tin vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội bóng quê hương.Ảnh: Nguyễn Dũng

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Văn An, Chủ tịch Hội CĐV V.Ninh Bình bày tỏ: “Bóng đá Ninh Bình thời gian qua buồn lắm khi nhiều cầu thủ trụ cột dính vào vụ án đánh bạc ở AFC Cup. Nhưng với những người dành trọn tình yêu cho đội bóng như chúng tôi thì tất cả đều tin ngày mai (13.5) không phải là ngày cuối cùng của đội bóng. Chúng tôi còn, bóng đá Ninh Bình còn. Bóng đá “sạch” sẽ sớm trở lại”.

Theo ông An, việc HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ còn vỏn vẹn 16 cầu thủ (trong đó gần như chỉ có 11 cầu thủ đảm bảo chất lượng thi đấu) so tài với Churchill Brothers không phải điều quan trọng: “Điều chúng tôi quan tâm lúc này là các cầu thủ phải thể hiện được tinh thần thi đấu tận hiến, cháy hết mình trong từng pha bóng”, ông An nhấn mạnh.

img
HLV Nguyễn Văn Sỹ (trái) tin tưởng các học trò trẻ có thể giành chiến thắng trước Churchill Brothers. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chia sẻ với ý kiến của ông An, ông Trần Văn Tuất, 81 tuổi (Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình), một cổ động viên lão thành của đội bóng Cố đô tâm sự: “Chúng tôi là những người hâm mộ, chúng tôi rất cảm ơn bầu Trường đã quyết tâm làm trong sạch bóng đá quê nhà. Chúng tôi cũng rất hiểu bầu Trường là người yêu quê hương Ninh Bình như nào. Do đó, chỉ cần chung sức đồng lòng, người hâm mộ tiếp tục tin tưởng thì bầu Trường sẽ không bao giờ bỏ lại đội bóng này”.

Về phía đội bóng, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Tôi tin khát khao của các cầu thủ trẻ sẽ là thứ “vũ khí” giúp đội bóng có kết quả tốt trước Churchill Brothers. Trường hợp của Văn Quyến, tôi sẽ sử dụng cậu ta trong thời điểm thích hợp, sao cho Quyến phát huy được hết những phẩm chất tốt nhất của mình trong trận đấu có ý nghĩa chia tay người hâm mộ. Sự có mặt của Văn Quyến cũng sẽ giúp lứa “đàn em” có thêm tự tin hướng lên phía trước”.

Trong khi đó, ngoại binh người Hàn Quốc Sim Woon Sub – ngoại binh duy nhất còn lại của đội bóng (các ngoại binh khác như Patiyo, Kavin, Petrisor và những cầu thủ nhập tịch như Hoàng Vissai, Đinh Văn Ta đều đã rời đội bóng) tỏ rõ quyết tâm: “Chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu hết mình, cống hiến toàn bộ năng lực trong trận đấu với Churchill Brothers”.

Cũng tham dự AFC Cup 2014, ngày 14.5, đương kim vô địch V.League Hà Nội T&T sẽ tiếp Nay Pyi Taw (Myanmar) trên sân Hàng Đẫy ở vòng 1/8. Người hâm mộ Thủ đô cũng đang rất chờ đợi một chiến thắng của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Nguyễn Dũng (Nguyễn Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem