Vật chướng ngại... trên đường

Thứ hai, ngày 03/03/2014 12:06 PM (GMT+7)
11 giờ 30 phút sáng thứ Bảy 1.3.2014, Mõ cùng một ông bạn trong ngành kiểm sát đi xe máy trên xa lộ Hà Nội (TP.HCM), khi qua quận 9, đoạn gần Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM thì bị CSGT chặn lại.
Bình luận 0
Một anh Trung úy CSGT đến chào rồi kiểm tra giấy xe, bằng lái. Trình xong, chúng tôi thắc mắc phạm lỗi gì thì anh bảo khi chạy xe tránh một “lô cốt” nhỏ dựng trên đường thì chúng tôi phạm lỗi không mở đèn xi-nhan.

Chúng tôi thắc mắc xe đang đi thẳng, không rẽ trái hoặc chuyển sang làn đường khác, chỉ tránh vật chướng ngại thì bất ngờ anh CSGT nói nhỏ vừa đủ nghe: “Đưa hai trăm rồi đi”.

Ông bạn của Mõ đưa… thẻ ngành, thì anh CSGT bảo: “Kiểm sát bớt một trăm”. Ông bạn bảo Mõ lấy một trăm đưa ra. Mõ hãi quá luống cuống móc ví đưa nhầm… thẻ nhà báo, thì anh CSGT bảo bớt thêm một trăm nữa, thôi đi đi.

Đi thì đi, không mất đồng nào, nhưng Mõ cứ thắc mắc mình có phạm lỗi không, phạm lỗi sao không lập biên bản xử phạt cho đàng hoàng, mà cứ “đưa hai trăm rồi đi” như thế? Hay đây mới là “vật chướng ngại” trên đường?
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem