Ve chai
-
Đó là việc làm ý nghĩa, thiết thực của “Nhóm ve chai Nhân Ái” suốt 8 năm qua, trên địa bàn TP.Hải Phòng.
-
Cứ đến hẹn lại lên, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, các “xóm heo đất” tại TP.HCM lại thi nhau mổ heo giúp người nghèo vui xuân. Trong đó, thâm niên nhất là phường 7 (quận Phú Nhuận) đã 17 năm “nuôi” heo đất giúp bà con nghèo đón cái tết vui vầy.
-
Ngày 14.1, nhiều người dân Đà Nẵng xót xa khi phát hiện anh Mai Văn Tý (29 tuổi (Quảng Ngãi), làm nghề nhặt ve chai, bị chết cóng tại nơi anh ở - một cầu thang của ngôi nhà hoang.
-
Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc anh Mai Văn Tý (29 tuổi) tử vong là do quá lạnh.
-
20 năm nay, cụ Nguyễn Thị Thỉ, 75 tuổi, trú tại khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, phải nhặt ve chai, bao nylon... để nuôi con trai 41 tuổi bị bệnh thần kinh.
-
Thọ gọi người mua ve chai đến công trình xây dựng bảo có vài tấn sắt bán rồi muốn ứng tiền trước để "mua nước cho công nhân uống". Nhận tiền xong, kẻ lừa đảo này chuồn mất...
-
Chợ sung sướng, chợ thuốc độc, chợ ve chai ngàn đô, chợ rắn chuột... là những ngôi chợ "kỳ dị" làm nên một Sài Gòn độc đáo.
-
“Thế là chúng nó lại mang kiếp mồ côi, không cha, không mẹ, không người thân thích, không một chỗ dựa, như ngọn đèn hắt hiu trước gió”...
-
Dân Việt - Trong lúc bà Mai làm việc, đứa con trai Lê Văn Công (6 tuổi) cũng phụ giúp bà bới rác tìm ve chai.
-
20 năm nay, cụ Nguyễn Thị Thỉ (75 tuổi, trú tại khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phải đi nhặt ve chai, bao nylon… ở bãi rác chợ Đông Ba (TP.Huế) để nuôi con trai Phạm Quý (41 tuổi) bị bệnh thần kinh.