Về giá vé xem Man City thi đấu ở Hà Nội: Nói hay, làm chưa tốt

Chính Minh Thứ sáu, ngày 03/07/2015 07:09 AM (GMT+7)
Bầu Hiển khẳng định việc mời  Manchester City (M.C) sang đá giao hữu là để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ và giá vé vào sân cũng sẽ “hợp lý, phù hợp”. Tuy nhiên, thực tế giá vé lại khác lời ông Hiển nói.
Bình luận 0

Ngày 2.7, trao đổi với NTNN về việc M.C sang Việt Nam đá giao hữu, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho hay: “Có lẽ VFF và phía M.C vẫn đang trong quá trình đám phán hợp đồng. Phải đến khi xong xuôi hết thì VFF mới báo cáo với Tổng cục TDTT và Bộ VHTTDL”.

Chính vì chưa nhận được báo cáo nên ông Phấn cũng từ chối bình luận về 4 mệnh giá vé: 600.000-1 triệu-1,5 triệu-1,8 triệu đồng được dư luận cho là quá cao.

img
Các CĐV đang đứng trước nguy cơ bị “chặt chém” nhân sự kiện M.C tới Việt Nam vào cuối tháng 7 tới. Ảnh: Minh Hoàng

Câu chuyện đang diễn ra không khác gì so với câu chuyện cách đây 2 năm khi Arsenal sang Việt Nam đá giao hữu. Tháng 7.2013, người hâm mộ cả nước đã kêu gào khản cổ, nhưng cuối cùng 4 mệnh giá vé “trời ơi” là 400.000-700.000-1 triệu-1,5 triệu vẫn không hề thay đổi. Khi đó, nhiều người đã so sánh với 4 mệnh giá gốc là 200.000-300.000-500.000-700.000 đồng để được xem siêu sao Ronaldinho trong màu áo Olympic Brazil “làm xiếc” với trái bóng trên sân Mỹ Đình. Nghịch lý là số tiền mua vé thì đã tăng gấp đôi, trong khi đẳng cấp của những Arteta, Wilshere, Podolski, Giroud... của Arsenal thì không thể đặt ngang hàng với Ronaldinho.

Bây giờ, dư luận lại xôn xao về chuyện giá vé xem các ngôi sao M.C như David Silva, Vincent Kompany, Samir Nasri, Yaya Toure… thi đấu với tuyển Việt Nam. Về độ “nóng” và sự cuốn hút, M.C không so được với các Pháo thủ, nhưng giá vé vào sân thì bị đội lên thêm từ 200.000 - 500.000 đồng. “M.C là đội bóng có chất lượng nên không chỉ riêng tôi mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng muốn vào sân xem họ thi đấu. Tuy nhiên, giá vé VFF đưa ra là quá cao gây khó khăn cho các cổ động viên (CĐV). Tôi và một số anh em ban đầu đã lên kế hoạch ra Hà Nội nhưng giờ phải xem lại…”- ông Trần Văn Hồng- Chủ tịch Hội CĐV SHB.Đà Nẵng chia sẻ.

Nói không quá, các CĐV đang đứng trước nguy cơ bị “chặt chém” nếu muốn tận hưởng “đặc sản” M.C. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Bộ VHTTDL không thể đứng nhìn. Bởi nếu tiếp tục để các CĐV phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” trong sự kiện M.C, thì trong tương lai, CĐV sẽ còn tiếp tục bị chèn ép. Câu chuyện này chẳng khác là bao so với câu chuyện liên quan tới sự “leo thang” về giá bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh những năm qua. Nó cũng chẳng khác là bao chuyện du khách phải chịu những cái giá “cắt cổ” tại các lễ hội…

Phía trước, liệu ngành chức năng có thể đưa ra quan điểm chỉ đạo, giúp các CĐV bóng đá tránh được cảnh bị “chặt chém” nhân sự kiện M.C tới Việt Nam?

 Theo Daily Mail, để vào sân xem M.C thi đấu cả mùa (38 trận) tại giải Ngoại hạng Anh, các CĐV chỉ phải chi 299 bảng (khoảng 10 triệu đồng). Nghĩa là để xem 1 trận đấu của M.C, các CĐV chỉ phải chi 265.000 đồng. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem