VFF nói gì về hiện tượng “không vé” vẫn vào sân xem U19?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 14/09/2014 14:06 PM (GMT+7)
Xung quanh việc hàng trăm người ngang nhiên chui qua hàng rào sắt đã bị bẻ cong để vào sân Mỹ Đình xem U19 Việt Nam thi đấu trận chung kết giải U19 ĐNÁ 2014 với U19 Nhật Bản, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng…”
Bình luận 0

Trong clip: “Cả trăm người không vé qua “lối bí mật” vào thẳng sân Mỹ Đình”, chiều 13.9, Dân Việt đã ghi nhận tình trạng hàng trăm người ngang nhiên chui qua hàng rào sắt đã bị bẻ cong ngay trước mắt lực lượng công an phường đứng ngoài rào và cảnh sát cơ động đứng trong rào.

img Nhiều người ngang nhiên chui qua hàng rào sắt vào sân trước sự "thờ ơ" của lực lượng an ninh.

Số người này sau khi lọt qua vòng ngoài đã được một “nhóm bí mật” dẫn vào “vòng trong” thương lượng với lực lượng soát vé, hoặc mượn cuống vé những người đã vào sân để tiếp tục vào trong khu vip khán đài B.

>> Xem lại video clip người không vé vô tư chui qua hàng rào bị bẻ cong

 

Đặt câu hỏi về hiện tượng này với ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, Dân Việt nhận được câu trả lời: “Chúng tôi đã ghi nhận được hiện tượng này qua thông tin từ phía báo chí. Tại trận chung kết, đã có khoảng 500 cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng công an Quận, công an Phường... để bảo đảm an ninh, an toàn. Tuy nhiên, sân Mỹ Đình quá rộng, lực lượng an ninh phải phân tán đi nhiều nơi nên không tránh khỏi việc để “lọt” những trường hợp không có vé vẫn vào được sân”.

Vậy ông giải thích ra sao về việc hàng trăm người đã ngang nhiên chui qua hàng rào vào sân ngay trước mắt lực lượng an ninh? Ông Lê Hoài Anh không lý giải được cặn kẽ vấn đề mà chỉ nói: “Chắc chắn trong tuần tới chúng tôi sẽ họp để rút kinh nghiệm với lực lượng an ninh về chuyện này”.

Thực tế, không chỉ ở trận chung kết, mà cả ở các trận đấu vòng bảng đến bán kết của U19 Việt Nam, hiện tượng nhiều CĐV không có vé nhưng vẫn vào được sân không có gì lạ. Số người này có “tay trong” là những nhân viên an ninh, cán bộ làm việc tại sân Mỹ Đình. Họ tìm cách đưa người ngoài vào để kiếm “một khoản riêng”.

Ước tính, sức chứa của sân Mỹ Đình là 4 vạn người, nhưng ở trận chung kết giữa U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản, số người có mặt trên sân phải lên tới 4,5 vạn-5 vạn.

Có rất nhiều người đứng kín hết cả lối đi, ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế trên khán đài gây ra tình trạng khá hỗn độn. Có nhiều cuộc tranh cãi đã xảy ra, ngay cả ở khu vực dành riêng cho báo chí.

“Tôi chỉ có thể nói, lực lượng an ninh đã làm việc hết sức nỗ lực rồi nhưng nhu cầu của người hâm mộ lại lớn. Phía trước, chúng tôi chỉ biết họp và rút kinh nghiệm, khắc phục trong những lần tổ chức sau”, Tổng thư ký VFF tỏ vẻ bất lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem