Vì sao mất bò?

Chủ nhật, ngày 24/06/2012 07:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cái tháng 4 vừa rồi dài quá các vị nhỉ...
Bình luận 0

- Nhuận 2 tháng, dài gấp đôi. Cứ năm nào nhuận là làm ăn khó khăn. Cũng may, giờ đã sang tháng 5, chính hạ rồi đây.

- Lại vào mùa mưa bão, nơi nào chưa gặt xong, coi chừng!

Cụ lão nông thở dài, lại làm mồi thuốc, rít dài, phun khói cũng dài như tàu hỏa hơi nước ngày xưa, nói:

- Có lúc nào chả coi chừng. "Trông giời, trông đất, trông mây/Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm/Trông cho chân cứng đá mềm/Trời yên, bể lặng, mới yên tấm lòng".

- Cụ ơi, bây giờ thêm một trông, trông chừng thương lái nước ngoài nữa.

- Lão biết rồi, cứ nói thẳng ra là lái buôn bên Tàu. Cũng là "cái nợ đồng lần" cả, dân mình sang buôn lậu hàng Trung Quốc kìn kìn quanh năm, thì bên họ cũng có người sang làm ăn, "đánh quả".

- Nhưng ta chỉ buôn hàng hóa, nông sản, có ai dám lừa họ đâu. Đằng này họ sang ta chơi đủ kiểu. Lúc đầu trả giá cao, bà con tin đua nhau bán nông sản, còn phát triển sản xuất để có nhiều hàng hóa... Đến lúc họ không sang mua nữa là khoai tím Nhật, dứa chất đống, dừa Bến Tre mọc mầm...

- Còn hơn ở Cà Mau mua hàng tấn cua bể rồi bùng luôn, mất cả chì lẫn chài. Cũng là ở như cái niềm tin mà ra.

- Tin đến mức khu vịnh biển “nhạy cảm”, người ta không được vào khai thác, thế mà họ còn sang đóng bè nuôi trồng thủy sản.

- Cứ như các vị vừa nói thì bà con ta “nhẹ dạ cả tin” hay sao?

- Chỗ này phải nói cho sòng phẳng. Bác Phó Thủ tướng vừa phát biểu tại Quốc hội, do ta liên kết 4 nhà không tốt nên thương lái và trung gian mới hoành hành. Cần phải liên kết mạnh hơn.

- Lão hỏi khí không phải- cụ lão nông lại tham gia- họ sang ta như đi chợ, tổ chức lừa đảo nhiều như thế là cớ sao?

- Ở tầm vĩ mô, nước mình luật pháp đầy đủ. Muốn làm ăn phải theo pháp luật Việt Nam. Không ai cho phép làm ăn vô tổ chức.

- Sao họ vẫn vào kìn kìn?

- Là như ở địa phương. Nghe nói thường là vào ta du lịch, rồi nấn ná ở lại làm ăn, phần nữa cũng do trung gian ta, mọi chuyện biết cả nhưng chắc “boa” cao nên theo ngoại hại nội.

- Báo họ nói có nơi chính quyền không biết có chuyện này. Ở trên xa đã đành, còn địa phương bộ máy có đủ cả cỗ bài, "tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt", thế mà các bác để họ tung hoành, làm thiệt hại cho dân.

- “Tin bạn mất bò”, các cụ ta xưa đã nói thế!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem