Vì sao tuyển thủ Indonesia đá… 3 trái bóng về phía NHM Việt Nam?

Tùy Minh Thứ hai, ngày 05/12/2016 13:01 PM (GMT+7)
Kết thúc buổi tập sáng nay trên sân Mỹ Đình, trong lúc thu dọn bóng để ra về, các tuyển thủ Indonesia đã đá 3 trái bóng về phía các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp và một số người hâm mộ tới sân “xem giò” các học trò HLV A.Riedl…
Bình luận 0

Sau trận bán kết lượt đi thắng sát nút ĐT Việt Nam 2-1, tối 5.12, thầy trò HLV A.Riedl đã đặt chân tới Hà Nội và đóng “đại bản doanh” tại khách sạn 5 sao Daewoo. Theo tìm hiểu của Dân Việt, các tuyển thủ Indonesia đã trải qua một đêm ngon giấc và dậy khá sớm. Khoảng 8 giờ 30, toàn đội đã ăn sáng xong và 9 giờ 30 có mặt trên sân phụ Mỹ Đình tập luyện trong bầu không khí rất vui vẻ.

img

Đội tuyển Indonesia vui vẻ tập luyện trên sân phụ Mỹ Đình sáng 5.12. Ảnh: Tùy Minh

Buổi tập của Indonesia không có gì đáng chú ý ngoài việc chân sút đội trưởng Salossa (người đã đóng góp 1 bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận bán kết lượt đi) bỏ dở buổi tập và ngồi ngoài ôm… vai trái. Tuy nhiên, chấn thương này gần như không thể cản bước Salossa ra sân trong cuộc tái ngộ thầy trò HLV Hữu Thắng ở trận bán kết lượt về.

Chi tiết đáng chú ý nhất buổi tập lại là tình huống khá… “hài hước” khi các tuyển thủ Indonesia trong lúc thu dọn bóng đã cố tình đá 3 trái bóng về hướng các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp cùng với một số người hâm mộ tới xem buổi tập. Và phải chăng, Indonesia muốn nhắc lại ký ức Tiger Cup 2004. Ngày đó, trên sân Mỹ Đình, trong trận đấu ở vòng bảng, Indonesia đã đá bại Việt Nam 3-0, trong đó Salossa cũng ghi 1 bàn thắng.

Ở giải đấu đã trôi qua cách đây 12 năm, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Brazil Tavares sau đó đã không thể vượt qua vòng bảng. Còn Indonesia đã tiến vào trận chung kết và thua Singapore.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem