Vi Thùy Linh

  • Bước ra từ khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội sau khoảng thời gian hơn 2 tiếng theo dõi đêm thơ – nhạc – kịch “Hoa cúc xanh” tối 6/10, nhà thơ Vi Thùy Linh với đôi mắt bị trôi, lem mascara xuống gò má vì chị đã khóc.
  • "Một người Nhật vĩ đại từ trần. Một người Nhật mà tôi trọng mến đến ước ao được gặp. Chưa nói lời tạm biệt trong mơ..." là những dòng cảm xúc được trích trong "Thư gửi cựu Thủ tướng Shinzo Abe" của nhà thơ Vi Thùy Linh gửi đến Báo Dân Việt.
  • Triển lãm "Còn hôm nay ta còn mãi mãi" diễn ra từ lúc 9 đến 22 giờ ngày 4/6 tại số 212, đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP. HCM. Sự kiện có một không gian "Châu thổ giấc mơ" - tên tác phẩm trình diễn của Vi Thùy Linh đầy sang trọng, khơi gợi và bay bổng.
  • Lễ trao giải "Làng Việt thời hội nhập" do báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 - Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã diễn ra 11/11/2021. Các tác giả đạt giải đã chia sẻ với Dân Việt suy nghĩ về cuộc thi.
  • Với niềm xúc động đặc biệt trong cảm hứng mùa thu, nhà thơ Vi Thùy Linh viết tác phẩm "Yêu những mùa thu" cũng là thông điệp về tình yêu trẻ thơ, yêu cuộc sống, niềm tin và hy vọng ở ngày mai bình yên cho mọi người. Dân Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
  • Chiều 30 Tết, nhà thơ Vi Thuỳ Linh gửi tới báo Điện tử Dân Việt bài thơ Hải Phòng, bay - viết về quê hương Hải Phòng với những tình cảm yêu mến và kỳ vọng về thành phố đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
  • Nhà thơ Vi Thùy Linh với nhiều gắn bó, trìu mến đất Hải Phòng đã cảm tác tác phẩm thời sự nhân sự kiện thả bầy chim thiên nga trên sông Tam Bạc mừng sinh nhật Bác.
  • Thật tuyệt vời khi vở "Tấm Cám" của tác giả Lưu Quang Thuận (1921 - 1981) đã được diễn trên sân khấu kịch nói, chèo lại được xuất hiện trên sân khấu múa rối một cách đặc biệt như một truyện cổ tích hiển hiện trong thời hiện đại.
  • "Viết về bi kịch con người đi qua chiến tranh là phần nợ mà thế hệ 4X như nhà văn Chu Lai, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, Thanh Thảo... - những người đã từng đi lính, chưa làm hết. Giờ đây, phần khuyết đó, tôi nghĩ thế hệ chúng tôi và sau nữa cần nhớ trả. Nhưng vô cùng khó!" Nhà thơ Vi Thùy Linh khẳng định thế, khi chị chia sẻ cảm xúc về những tác phẩm văn học đề tài đường Trường Sơn.
  • Ai thích Tết nhất? Chắc chắn là trẻ con. Được nghỉ học, kỳ nghỉ dài nhất năm: 10 ngày, được ăn ngon, mặc đẹp, được thức khuya dậy muộn, được chiều chuộng hơn ngày thường và nhất là được mừng tuổi, đi chơi đây đó.