Vị xuyên

  • Hàng trăm người dân ở các xã biên giới thuộc huyện Vị Xuyên (Hà Giang) bị mất chân, mất tay do vướng phải đạn pháo, bom mìn còn sót lại ở trong rừng. Đi nương tra ngô, trồng lúa, vào rừng kiếm củi..., người dân nơi đây luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy.
  • Trong cuộc chiến Vị Xuyên, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Những tấm gương đó đã khích lệ tinh thần lớp lớp chiến sĩ quyết giữ chốt, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công kinh hoàng của địch.
  • Cuộc chiến Vị Xuyên (Hà Giang) kéo dài nhiều năm, với những tháng ngày chiến đấu giằng co, vô cùng gian khổ, thiếu thốn. Những người lính kể lại, có khi chỉ vì đi lấy can nước mà phải đổi cả tính mạng.
  • Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc trên mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang (1984-1989) có thể còn nhiều người chưa biết tới, nhưng với người lính Vị Xuyên, những vết thương đã theo họ suốt cuộc đời. Chiến tranh đã đi qua gần 30 năm, những người lính Vị Xuyên vẫn lặng lẽ tưởng nhớ nhau. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2017), Dân Việt trân trọng kính mời bạn đọc theo dõi loạt bài "Vị Xuyên những ngày rát lửa". 
  • Họ cũng biết, mình có thể bị phê bình hoặc nhắc nhở "trái quy trình" khi tự tiện "xuống đường" nhưng - họ đã làm. Bởi, quy trình đúng đắn của cuộc đời là một quy trình bắt đầu từ trái tim. Và, khi mang theo trái tim, người ta sẽ được cuộc đời hưởng ứng.
  • "Thung lũng gọi hồn", “Đồi thị băm”..., là những cái tên mà với các cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại biên giới Hà Giang khi ấy không ai là không biết đến, khốc liệt nhất là trận đánh ngày 12.7.1984 tại điểm cao 772.
  • Vào chiều tối 24.8 tại thôn Nặm Lạn, xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, 3 cháu nhỏ là Triệu Thị Ngân (SN 2000); Bồn Văn Thanh (SN 2006) và Bồn Thị Nhàn (SN 2003, chị gái của cháu Thanh) ra suối chơi, do trơn trượt, 2 em Ngân, Thanh đã không may sảy chân rơi xuống suối sâu và bị trôi đi xa. 
  • Hàng trăm cựu chiến binh từ khắp các vùng miền họp về nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, Hà Giang), nơi quy tập 1.708 liệt sĩ, trong đó có 161 ngôi mộ chưa biết tên. Những người lính năm xưa nay lại tay nắm tay, cùng thắp hương cho đồng đội mà chứa chan nước mắt.
  • Mùa Xuân ở cao nguyên đá là mùa đẹp nhất trong năm. Khắp nơi từ Vị Xuyên cho đến Cổng trời Quản Bạ, ngược lên địa đầu Lũng Cú hoa đào, hoa mận nở rộ dọc những cung đường ngoằn ngoèo giữa đèo núi.
  • Trong cái rét tháng 2, người đàn ông ngồi giữa hàng bia mộ ôm mặt khóc, khóc rồi lại thủ thỉ tâm tình, chốc lại xoa nhẹ ngón tay lên tấm bia như muốn chạm vào ký ức. Người đàn ông đó là một cựu chiến binh ở mặt trận Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang năm 1984.