Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Tiến Đạt ở xã Yên Nhân, huyện Ý Yên đã phải đi thuyền đón cô dâu Phạm Hòa (ở huyện Vụ Bản, Nam Định) trong lễ cưới. Rất không may là thời gian diễn ra lễ cưới của hai anh chị, ở Nam Định liên tục có mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Tuy vậy, lễ cưới của anh chị vẫn được tổ chức và màn đón dâu đã diễn ra trong tiếng cười dù cô dâu phải ngồi trên thuyền.
Chú rể Tiến Đạt lội nước kéo cô dâu về dinh. Ảnh: FBNV.
Trong clip là hình ảnh sáng 10.10. Gia đình nhà trai xắn quần ngang đầu gối vượt con đường ngập gần một km ra khỏi ngõ để đi rước dâu. Khi cô dâu về đến nhà trai, đường ngõ vẫn ngập, bạn bè chú rể đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền hoa nhỏ để họ di chuyển vào hôn trường. Chú rể xắn quần lội nước kéo thuyền, còn cô dâu ngồi trên.
“Do nước ngập sâu, chúng tôi phải mượn thuyền để anh Đạt đưa vợ về nhà. Đây đúng là một đám cưới có một không hai ở địa phương”, một người bạn chú rể chia sẻ.
Chú rể Tiến Đạt cho hay, mặc dù mưa gió nhưng ngày trọng đại không thể hoãn. “Rước dâu bằng thuyền chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đối với chúng tôi”, anh Đạt nói.
Chị xin lỗi cho hành động lái xe trời mưa, vô tình tạt nước vào hai mẹ con trên đường.