Villa

  • Ở trận đấu sớm vòng 32 Premier League vừa kết thúc tại sân Old Trafford, Rooney đã sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp M.U lội ngược dòng giành chiến thắng trước các vị khách Aston Villa với tỷ số 4-1.
  • Jose Mourinho lọc lõi, nhiều toan tính và là bậc thầy về tâm lý chiến, nhưng có vẻ cũng vì toan tính nhiều quá mà “Người đặc biệt” sinh quẫn trí. Ông một mực muốn mua thêm một tiền đạo đẳng cấp, bất chấp trong tay đã có một Romelu Lukaku đầy tiềm năng.
  • Trận thua bạc nhược trước Aston Villa khiến Jose Mourinho vô cùng nóng máu. Gần như ngay lập tức, “Người đặc biệt” tuyên bố sẽ thắt chặt kỷ luật ở Chelsea đến mức tối đa. Mọi thứ sẽ giống như một... trại lính.
  • Aston Villa đã vượt qua đội đầu bảng Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của Fabian Delph ở phút 82. Đây chắc chắn là một trong những bàn thắng đẹp nhất của sự nghiệp của Delph.
  • Sau trận thua 0-1 trước Aston Villa tại vòng 30 Premier League diễn ra hồi rạng sáng nay, HLV Jose Mourinho bên phía Chelsea đã tỏ ra rất bức xúc với cách hành xử của trọng tài Chris Foy.
  • Thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng do dứt điểm kém cộng với việc phải chơi thiếu 2 người nên Chelsea đã bất ngờ “ngã ngựa” trước đội chủ nhà Aston Villa trong cuộc đọ sức vừa kết thúc tại sân Villa Park.
  • Ở cuộc tiếp đón Norwich hồi tối qua, tiền đạo Christian Benteke của Aston Villa đã lập siêu phẩm để đời khi khống chế bóng bằng ngực sau quả tạt bóng bên cánh phải của Ron Vlaar rồi ngã người móc bóng làm tung lưới thủ môn John Ruddy, gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa.
  • Trong số 10 tiền đạo phung phí nhiều cơ hội nhất Premier League, Oliver Giroud xếp ở vị trí số 1. Rõ ràng sau thời gian đầu mùa giải thăng hoa, chân sút người Pháp đã có dấu hiệu chững lại.
  • Họa sĩ Omar Momani-một chuyên gia vẽ hình biếm họa đã trình làng bức ảnh chế độc đáo miêu tả cảnh Aston Villa cản đường Liverpool trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League.
  • Với thế trận lấn lướt, Arsenal đã nhẹ nhàng vượt qua đội chủ nhà Aston Villa với tỷ số 2-1. Chiến thắng này không chỉ giúp The Gunners, đòi lại “món nợ” thua 1-3 trong trận lượt đi, mà nó còn giúp họ trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.