Vinh danh cô bé quên mình cứu chân dung lãnh tụ

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 07:43 AM (GMT+7)
Dân Việt - CHDCND Triều Tiên đã trao giải thưởng danh giá cho một bé gái 14 tuổi bị lũ cuốn trôi khi em đang cố gắng cứu những bức chân dung của hai cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Bình luận 0

Tờ Rodong Sinmun chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên mới đưa tin.

img
Một trường học ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Cô bé tên là Han Hyon-Gyong, 14 tuổi, người ở tỉnh Nam Hamkyong, miền đông CHDCND Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun cho biết, cô bé đã cố gắng hết sức để không để chân dung hai cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il bị nước lũ cuốn trôi.

Khi bị dòng nước tấn công, Han vẫn ôm chặt những tấm ảnh chân dung bọc trong túi ni-lon và giơ cao lên cho khỏi ướt.

Sự việc xảy ra vào ngày 11.6 vừa qua.

Để biểu dương hành động của cô bé, chính phủ CHDCND Triều Tiên đã trao cho Han Giải thưởng Vinh danh Tuổi trẻ Kim Jong-il. Ngôi trường em theo học cũng đã được đổi tên là Han Hyon-Gyong.

Ngoài ra, bố mẹ, cô giáo chủ nhiệm và bốn người khác gồm các cán bộ trong đoàn thanh niên trường cũng được nhận giải thưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem