Vinh danh

  • Không giành được vương miện nhưng những cô gái này cũng đứng top đầu tiên. 9 vẻ đẹp thể hiện 9 tính cách khác nhau trong đêm chung kết Người đẹp Hạ Long 2014.
  • Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại, qua một buổi lễ vinh danh tổ chức tại TP.HCM. Tưởng thế cũng đủ vinh danh, nhưng sau đó tỉnh Bạc Liêu đứng ra tổ chức Festival Đờn ca tài tử...
  • Ngày 17.4, Bộ LĐTBXH đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp LĐTBXH cho ông Kim-in - Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.
  • UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội "Lăng Cô - vịnh đẹp thế giới" năm 2014 và kỷ niệm 5 năm được Câu lạc bộ Vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) bầu chọn và vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới.
  • Sáng 6.4, tại TP.Rạch Giá, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và vinh danh 100 đơn vị và cá nhân có những đóng góp xuất sắc vào hoạt động của hội trong 10 năm qua.
  • Ban vận động vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du vừa cho biết hội thảo khoa học quốc tế về Nguyễn Du sẽ được tổ chức trọng thể trong năm 2015.
  • Những ngày này, người dân ở huyện miền núi Trà Bồng, nơi được biết đến là “vương quốc” của cây quế đang hối hả bước vào vụ thu hoạch.
  • Ban tổ chức Lễ vinh danh VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2013 (mang tên gọi Vinh quang Việt Nam) vừa có quyết định khá sốc là tước hết phần thưởng của tay vợt Lý Hoàng Nam – người đứng thứ 8 trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc đã được bầu chọn năm 2013.
  • Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt Nam vừa phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Văn hóa doanh nhân và Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục Hoàng Dũng tổ chức, Chương trình “Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa”.
  • Trung Quốc có thể biện hộ rất nhiều lý do, nhưng rõ ràng đi xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam thì đó chỉ là sự ngụy biện phi lý. Còn đối với chúng ta, chiến tranh biên giới Việt-Trung tháng 2.1979 là một sự kiện lịch sử, được ghi dấu bằng máu và nước mắt của đồng bào ta.