Vĩnh Long: Bà lão may mắn thoát chết sau 5 ngày trôi trên sông

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 12/11/2014 19:09 PM (GMT+7)
Chiều nay (12.11), Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực và chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa cấp cứu bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, ngụ khóm 1, phường 3, thành phố Vĩnh Long) – một người may mắn thoát chết sau 5 ngày trôi trên sông.
Bình luận 0

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 11.11, người dân ấp Phước Hanh B (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện bà Mai nằm bất động trên một đám lục bình khá lớn đang trôi trên sông nên báo tin cho cơ quan chức năng.

Khi lực lượng chắc năng đến kiểm tra thì phát hiện bà lão còn nhúc nhích nên đưa bà lên bờ, thay quần áo và thông báo cho người nhà, đưa bà đi cấp cứu.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, khoảng tối 6.11, bà Mai ra mé sông phía sau nhà rồi không thấy quay về, mọi người nghĩ rằng bà đã té sông, chết đuối nên huy động lực lượng tìm kiếm mãi nhưng không gặp.

Bác sĩ Hồ Bích Thủy, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực và chống độc cho biết: “Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nơi đây đã tích cực cứu chữa và bà Mai đã khỏe lại, huyết áp và huyết động ổn, trả lời được câu hỏi…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem