V.League bước vào mùa “đốt tiền”

Nhật Trường Thứ năm, ngày 27/08/2015 16:00 PM (GMT+7)
Nhóm đầu tham vọng lớn thì vung tiền để đua vô địch, trong khi nhóm cuối bảng dù khó khăn cũng “vét ngân khố” cho cuộc chiến sinh tử.
Bình luận 0

Đua tiền kiểu nhà giàu

B.Bình Dương là đội bóng có chế độ thưởng tiền “khủng” nhất V.League. Theo quy chế thưởng của đội, mỗi trận thắng sân nhà là 500 triệu, thắng sân khách là 600 triệu, còn tiền thưởng trận hòa thì bằng một nửa trận thắng. Tuy nhiên, trước khi diễn ra trận “chung kết” với Thanh Hóa, đội bóng đất Thủ sẽ có mức tiền “khủng” để kích thích tinh thần thi đấu của cầu thủ. Bởi ngoài mức tiền thưởng sẵn có thì các nhà tài trợ cũng “móc hầu bao” với số tiền ước chừng cũng hơn 500 triệu đồng. Như vậy riêng trận đấu với Thanh Hóa, các cầu thủ B.Bình Dương sẽ bỏ túi trên 1 tỷ đồng nếu giành chiến thắng.

img

Cả B.Bình Dương và Thanh Hóa đều vung tiền thưởng cho trận quyết định.

Với động thái của đối thủ, ngay lập tức Thanh Hóa cũng đua tiền thưởng để cầu thủ đội mình “không cảm thấy tủi thân với đội bạn”. Theo đó, nếu đánh bại được B.Bình Dương, các cầu thủ Thanh Hóa sẽ nhận 1,2 tỷ đồng, tức gấp đôi số tiền thưởng cho 1 trận thắng sân khách của họ. Chưa hết, các cá nhân thi đấu xuất sắc sẽ được nhận thêm các khoản thưởng riêng. Đáng chú ý là hồi đầu mùa, Thanh Hóa chỉ treo thưởng 300 triệu đồng cho một trận thắng nhưng từ khi có sự chống lưng của FLC, Thanh Hóa đã vung tiền thưởng bằng với B.Bình Dương để trở thành 2 đại gia thưởng tiền khủng nhất V.League. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền và không có gì bất ngờ khi ngôi vô địch đang là cuộc đua tay đôi giữa B.Bình Dương và Thanh Hóa.

Nhà nghèo cũng “vét ngân khố”

Trong khi đó, các đội nhóm dưới cũng vung tiền để chạy trốn vé xuống hạng. Đầu tiên là XSKT.Cần Thơ với “việc trụ hạng là nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao phó” (lời HLV Nguyễn Thanh Danh) nên đã treo thưởng 2,5 tỷ cho chiếc vé trụ hạng và quyết định tăng 100% mức thưởng cho các trận thắng. Theo đó, từ mức 250 triệu đồng 1 trận thắng, đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo sẽ nhận 500 triệu đồng 1 trận thắng. Liều “doping” này đã giúp XSKT.Cần Thơ thi đấu tốt hơn để thoát khỏi vị trí đáy bảng và hiện đang có lợi thế nhất định trong cuộc đua trụ hạng.

Đồng Nai dù gặp nhiều khó khăn tài chính trong mùa giải năm nay nhưng cũng “vét ngân khố” cho cuộc chiến sinh tử. Để không thua thiệt các đối thủ cùng nhóm, Đồng Nai quyết định tăng mức thưởng từ 300 triệu đồng lên 500 triệu đồng cho 1 trận thắng. Thậm chí, trận “chung kết ngược” với HAGL vào ngày 28.8 tới, nếu giành trọn 3 điểm, các cầu thủ Đồng Nai sẽ nhận khoản thưởng khủng là 800 triệu đồng. Ngoài ra, các cầu thủ thi đấu xuất sắc còn được nhận những khoản thưởng riêng.

Đặc biệt, trước trận đấu quan trọng này, Đồng Nai cũng đã chi trả hết khoản tiền lót tay còn nợ để các cầu thủ yên tâm thi đấu. Ngoài ra, Đồng Nai và XSKT.Cần Thơ còn có cách kích thích tinh thần các ngoại binh khá lạ khi đài thọ toàn bộ chi phí để đưa gia đình của họ tới Việt Nam dự khán các trận đấu còn lại với hy vọng điều đó giúp cho ngoại binh thi đấu “sung” hơn.

Bầu Đức, người từng nói không với treo thưởng hồi đầu mùa vì sợ như thế sẽ làm các cầu thủ “mất dạy”, cũng đã không còn có thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc. Ngay sau trận thắng quan trọng trước SLNA, bầu Đức đã rút hầu bao thưởng 500 triệu đồng. Trước đó, khi ngược dòng thắng B.Bình Dương, HAGL cũng nhận được 500 triệu đồng. Có thể hiểu đây là cách bầu Đức khích lệ cầu thủ trong cuộc đua trụ hạng. Lần đầu tiên bầu Đức thưởng tiền cho HAGL ở mùa này là sau trận thua 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng 3 để động viên sự nỗ lực của Công Phượng và các đồng đội. Trận đấu với Đồng Nai tới đây, HAGL không treo thưởng cụ thể nhưng nếu giành chiến thắng thì chắc hẳn cũng sẽ có “mưa tiền thưởng” cho đội.

Hệ lụy của đua tiền thưởng

Năm nào cũng thế, cứ vào giai đoạn cuối, các đội bóng sẽ phải vung tiền để hoàn thành nhiệm vụ. Và rồi đã có những sự việc dở khóc dở cười cho màn “đốt tiền” này. Như K.Kiên Giang sau màu giải 2013 “vung tay quá trán” rồi sau đó không thể chi trả và phải giải thể đội bóng. Đồng Tháp sau chức vô địch giải hạng Nhất mùa giải 2014 cũng tượng tự để rồi đến nay vẫn còn nợ những khoản thưởng tiền tỷ. Nhưng bi hài nhất vẫn là việc Hải Phòng lập ra “ban chống xuống hạng” cùng số tiền 10 tỷ đồng cho 4 vòng cuối ở mùa giải 2011. Người trong nghề đều hiểu rằng số tiền khủng đó không chỉ để thưởng cho đội mà còn gồm các khoản cho “đá bóng hậu trường”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem