V.League: Ngỡ như là mơ

Thứ ba, ngày 09/04/2013 07:05 AM (GMT+7)
Dân Việt – Vòng 4 V.League 2013 diễn ra cuối tuần qua đã mang lại những cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ Viêt Nam. Tất cả như được chìm đắm trong bầu không khí Premier League…
Bình luận 0

1. Trước khi V.League 2013 khởi tranh, V.Ninh Bình và Thanh Hóa chỉ được đánh giá như những chú “ngựa ô”. Nhưng rồi chính họ lại là những người “khởi động” cho vòng đấu đáng xem nhất ở mùa giải năm nay.

Làm khách trên sân Ninh Bình, tưởng như Thanh Hóa đã thua ngay chỉ sau 10 phút thi đấu khi đội chủ nhà chơi áp đảo để có liền 2 bàn thắng do công ngoại binh Moussa và ngoại binh nhập tịch Đinh Văn Ta. Nhưng rồi trong một thế trận nhỉnh hơn hẳn, các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ lại bị đội khách cầm hòa 2-2 gắn với những pha lập công của Abass, Văn Thắng (Thanh Hóa) trước khi hiệp 1 kết thúc.

Lúc này, nhiều người đã nghĩ trận đấu là một “vở kịch” được đạo diện công phu và hòa là một kết quả đẹp. Và những người đã nghĩ như thế đều phải hối hận khi Patiyo nâng tỷ số lên 3-2 cho Thanh Hóa, trước khi Đinh Văn Ta hoàn thành cú đúp gỡ hòa 3-3 cho đội chủ nhà phút bù giờ cuối cùng.

Bàng hoàng chưa?

img
Công Vinh (phải) đang nỗ lực khẳng định mình sau thất bại cay đắng AFF Cup 2012. Ảnh: Minh Hoàng

Sang buổi chiều 7.4, dù đã có những dự đoán về tính chất quyết liệt trong trận đấu giữa Hà Nội T&T – SLNA, nhưng ít ai ngờ mọi thứ lại khó lường đến thế.

 Sân Hàng Đẫy lần đầu tiên trong khoảng gần 20 năm (kể từ trận chung kết Tiger Cup 1998 giữa chủ nhà Việt Nam và Singapore), mới gần như chật kín. Và dường như, tầm lòng của các CĐV đã lay động các cầu thủ, như lời tuyển thủ quốc gia Thành Lương từng tâm sự khi anh mới còn là một cái tên vô danh: “Dù thi đấu ở giải hạng nhì, hạng nhất mà đông CĐV, còn hơn đá V.League mà ít người xem”.

90 phút trên sân Hàng Đẫy chiều 7.4.2013 thực sự là một mốc son khi chứng kiến cầu thủ hai đội Hà Nội T&T-SLNA cống hiến hết mình. Và tin rằng từ vòng 5 V.League, sân Hàng Đẫy sẽ có nhiều CĐV hơn, như bầu Hiển từng chỉ đạo: “Các cầu thủ hãy tập luyện, thi đấu hết mình vì danh dự của chính mình, của gia đình mình và CLB, rồi tiền sẽ về, CĐV sẽ tới sân”.

img
CĐV phải được coi như những khách hàng - "Thượng đế". Ảnh: Minh Hoàng

Không phải ở V.League, mà ngay cả ở Premier League còn hiếm có trận đấu nào mà cầu thủ lãng mạn tới thế như trong trận Hà Nội T&T-SLNA. Tất cả đều hoat động hết công suất và đã có ít nhất 4 cú tung người móc bóng theo tư thế “xe đạp chổng ngược” để đi tìm bàn thắng. Và cú sút ở góc rất hẹp gần sát với đường biên ngang bên cánh trái của Gonzalo (Hà Nội T&T) nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Hector (SLNA) tung người gỡ hòa 2-2, xứng đáng là những tuyệt phẩm!

Bàn thắng của Gonzalo làm nhiều người nhớ đến pha ghi bàn “không tưởng” ấn định chiến thắng 2-0 trước Liên Xô của huyền thoại Hà Lan Van Basten mang về chiếc Cúp vô địch châu Âu năm 1988 – đây cũng là danh hiệu lớn nhất của “cơn lốc da cam” tính tới lúc này.

Đến đây thì quá ngạc nhiên về một vòng đấu V.League.

Và còn ngỡ ngàng hơn nếu biết rằng Đồng Nai-ứng viên rớt hạng đã thi đấu kiên cường thế nào để cầm hòa chủ nhà HAGL trong thế đã bị dẫn trước 2 bàn.

2. Trở lại quá khứ, những năm qua cầu thủ được nhận những khoản tiền bạc tỷ, nhưng chưa bao giờ được lòng các CĐV. Bản thân HLV, cầu thủ cũng không thể cảm nhận được tầm quan trọng của CĐV khi dám “tay bo” với người hâm mộ.

Lúc này, hơn ai hết, chính các HLV, cầu thủ (nhiều người đã thất nghiệp) đã hiểu rõ nhất vai trò của CĐV, khi các doanh nghiệp khó khăn, "bầu sữa" đã cạn kiệt và không thể nuôi sống đội bóng được nữa. Bản thân ông Võ Quốc Thắng-cựu Chủ tịch CLB ĐT.LA và nay đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF trong lần phát biểu gần đây nhất, đã đặt khách hàng vào vị trí “Thượng đế”, cần được phục vụ tốt nhất.

Ông Thắng cũng thừa nhận, nhiều doanh nghiệp rất muốn tài trợ cho bóng đá. Nhưng khi thấy bức tranh bóng đá Việt Nam có quá nhiều gam màu “tối”, CĐV mất niềm tin, thì lập tức họ tỏ ra ngại ngần!

Cần nhớ, suốt mấy năm gần đây, có quá nhiều nghi án tiêu cực đã được nêu ra rồi nhanh chóng “chìm xuồng”.

3. Có lẽ hiếm ở đâu trên thế giới có tình yêu bóng đá lớn như ở Việt Nam. Giận thì giận mà thương thì thương! Sau nghi án Tiger Cup 1998, tất cả đã được cho qua! Đến án hẳn hoi như vụ tiêu cực SEA Games 2005, các cầu thủ U23 sau này vẫn được đón nhận với sự bao dung.

Văn Quyến? Ai cũng tiếc cho một tài năng và V.Ninh Bình đang bao bọc, hy vọng có ngày “Quyến béo” trở lại. Quốc Vượng-dù đã không đủ sức thi đấu chuyên nghiệp vẫn được CĐV dõi theo, chờ đợi… Và vượt lên tất cả, Quốc Anh đang được đón đợi trong mọi trận đấu của SHB.Đà Nẵng và đội tuyển quốc gia. Cảm nhận được điều đó, Quốc Anh cũng đã nỗ lực trong từng giây phút ra sân và cống hiến những phẩm chất đẹp nhất của mình cho CLB, đội tuyển.

Gần nhất, sau thất bại tủi hổ tại AFF Cup 2012, chỉ mới chưa đầy nửa năm, dường như tất cả đã quên hết để nhường chỗ cho những hy vọng mang tên HLV Hoàng Văn Phúc cùng lứa trẻ được ông đặt niềm tin. Thậm chí, tuyển Việt Nam đã thua cả 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2015, họ vẫn được cho qua hết, miễn là đã tận hiến vì màu cờ sắc áo.

Này là thì toan tính, này là thì nghĩa tình, này là thì “ngôi sao”... Lúc này, các cầu thủ Việt Nam hãy hiểu (và nên) rằng chỉ có 1 con đường duy nhất giúp họ có thể tồn tại được với nghề: Hãy sống, yêu, đam mê hết lòng với trái bóng. Trái bóng là vật vô tri, chưa bao giờ phụ ai chỉ có người phụ trái bóng!

Thế giới cũng thế mà Việt Nam cũng thế. Cứ đá (và cháy) hết mình đi, CĐV luôn ở bên!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem