V.League tiếp tục “bốc mùi”

Chính Minh Thứ ba, ngày 29/07/2014 21:15 PM (GMT+7)
Ngày 29.7, lãnh đạo VFF, ban tổ chức giải, ban kỷ luật, ban trọng tài đã họp để đưa ra cái nhìn thấu đáo nhất về sự cố trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng suýt bị hành hung trên sân An Giang cuối tuần qua…
Bình luận 0

Trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ

Trao đổi với Dân Việt chiều 29.7, ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng ban trọng tài VFF nói: “Vì tính chất nhạy cảm của trận đấu này, nên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã yêu cầu anh Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn cùng chúng tôi họp, phân tích kỹ lưỡng lại băng hình trên khía cạnh chuyên môn. Có thể nói rằng việc trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của Felix (An Giang) phút 37 là chính xác. Tính tới thời điểm đó, trận đấu diễn ra bình thường. Sự cố chỉ bắt đầu từ khi An Giang có bàn dẫn trước ở phút bù giờ hiệp 1, và sang hiệp 2, Than Quảng Ninh (Than QN) ghi được 2 bàn thắng để dẫn lại 2-1. Khoảng thời gian sau đó, các cầu thủ chủ nhà đã gần như đuổi theo cầu thủ Than QN để phạm lỗi. Than QN đương nhiên cũng “trả đũa” và hệ quả là việc 2 cầu thủ Huy Cường (Than QN) và Văn Sang (An Giang) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do có hành vi bạo lực với nhau phút 77”.

Theo ông Mùi, trọng tài đã điều khiển chính xác trận đấu. Việc công nhận cả 3 bàn thắng là chính xác, các thẻ phạt cũng chính xác: “Phía An Giang cho rằng Vũ Minh Tuấn (Than QN) xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi ở phút 80. Nhưng chúng tôi nhận thấy rõ đây là tình huống vào bóng quyết liệt thái quá của Minh Tuấn chứ không phải hành vi bạo lực. Lực vào bóng cũng không mạnh nên trọng tài rút thẻ vàng là đúng. Tôi không muốn đặt vấn đề tiêu cực mà chỉ đặt một câu hỏi cho toàn đội An Giang là tại sao họ lại không tập trung đá bóng mà luôn chủ động phạm lỗi với cầu thủ đối phương?”, ông Mùi nhấn mạnh.

Cần tìm những “con sâu”

Thực tế, trong quá khứ, nhiều trọng tài khi tâm sự với người viết đã “bật mí” họ từng có cảm giác bị các huấn luyện viên (HLV), cầu thủ… mang ra làm “bia đỡ đạn” – nơi trút giận của các cổ động viên. Còn dư luận vô tình bị đánh lạc hướng sang câu chuyện bạo lực sân cỏ, sai lầm của trọng tài, trong khi các “con sâu” vẫn nhởn nhơ bán độ, dàn xếp tỷ số. Bản thân trọng tài Phùng Đình Dũng cũng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao mình bị tấn công khi đã làm tốt nhiệm vụ.

Và lẽ thường, trận đấu giữa An Giang (gần như đã chắc chắn xếp đội sổ và phải đá trận play-off cuối mùa giành quyền trụ hạng) và Than QN (đã đủ điểm trụ hạng, không còn mục tiêu phấn đấu) sẽ chẳng có gì đáng xem. Và khi sự cố xảy ra, nhiều người có quyền đặt câu hỏi về việc phải chăng những “con sâu” vẫn vô cùng liều lĩnh, bất chấp những vụ tiêu cực liên quan tới nhóm cầu thủ V.Ninh Bình, Đồng Nai liên tiếp bị đưa ra ánh sáng?

Để trả lời câu hỏi này, chắc chắn VFF sẽ lại phải nhờ tới cơ quan công an. Trước mắt, ngay chiều nay, ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban kỷ luật VFF đã ký các quyết định kỷ luật. Theo đó, với hành vi phản ứng trọng tài theo quy định của Điều 60 Quy định về kỷ luật của VFF, HLV Nhan Thiện Nhân, trợ lý HLV Châu Hồng, thủ môn Trần Văn Hóa (An Giang) cùng bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ và thi đấu 2 trận. Đây đều là những án phạt được áp theo khung hình phạt thấp nhất ở Điều 60. Như vậy, An Giang sẽ không có sự phục vụ của 3 nhân vật nói trên tới hết mùa giải năm nay. Nhân viên phục vụ sân bãi của sân An Giang tên Long – người đã có hành vi hành hung trọng tài bị cấm làm nhiệm vụ 1 năm do vi phạm Điều 80. Ban tổ chức sân An Giang bị cảnh cáo, phạt 15 triệu đồng do vi phạm khoản 3, Điều 68.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem