Vợ chồng cãi nhau to, chị hàng xóm gửi lời mời khiến tôi sôi máu

Tú Quyên Thứ bảy, ngày 20/03/2021 12:33 PM (GMT+7)
Cuộc sống của tôi từ khi sống chung với mẹ chồng đã mệt mỏi, ngột ngạt, nay lại có thêm sự xuất hiện của chị hàng xóm "vô cùng duyên dáng".
Bình luận 0

Cuộc sống của tôi từ khi sống chung với mẹ chồng đã mệt mỏi, ngột ngạt, nay lại có thêm sự xuất hiện của chị hàng xóm "vô cùng duyên dáng".

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 năm và có cháu nhỏ được 9 tháng tuổi. Sau khi cưới nhau, chuyện tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt. Tuy nhiên, sống với nhau hơn 1 năm mà tôi vẫn chưa có con. Vợ chồng tôi đi khám thì tá hỏa khi biết nguyên nhân là do tôi.

Vì khó có con nên vợ chồng tôi phải thụ tinh nhân tạo. Trong quá trình mang bầu, tôi liên tục phải nằm viện, tiêm rất nhiều thuốc để giữ thai. Con trai tôi chào đời khi bé được 37 tuần tuổi. Bé hồng hào, khỏe mạnh. Con là niềm vui vô bờ của vợ chồng tôi. Nhưng mẹ chồng tôi lại không cảm thấy như vậy. Bà cho rằng chuyện mang thai, sinh nở của tôi là "vận hạn" của cả gia đình. 

"Ai đời, người ta chửa đẻ dễ ợt, như gà như vịt, còn mình thì tốn những mấy trăm triệu. Thật là chẳng cái vận hạn nào như cái vận hạn này. May mà chồng nó còn làm ra tiền...", mẹ chồng tôi chép miệng.

Thấy vợ chồng cãi nhau to, chị hàng xóm đưa lời gợi ý khiến tôi sôi máu - Ảnh 1.

Mẹ chồng cho rằng chuyện mang thai, sinh nở của tôi là "vận hạn" của cả gia đình. (Ảnh minh họa)

Vì phải đầu tư tiền để chạy chữa, sinh con nên vợ chồng tôi đành hoãn kế hoạch mua nhà thành...vô thời hạn. Đến giờ, chúng tôi vẫn ở thuê trong một căn hộ tầm 60m2. Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng lên phụ tôi chăm cháu. Nói là bà lên chăm cháu nhưng hầu như vẫn là một mẹ, một con tôi tự chăm nhau. Đêm đến, bà thường tranh ngủ với mẹ con tôi mặc dù tôi rất muốn chồng ngủ cùng để phụ trông bé.

Mỗi khi con tôi tỉnh dậy khóc đòi sữa, bà bế thì bé khóc mà bà thì mắt kém, cũng không thể pha sữa cho bé được. Không những thế, bà thường xuyên chê bai tôi béo quay mà chẳng có sữa cho con khiến tôi chạnh lòng lắm.

Sau khi con được 6 tháng, tôi đi làm lại, nhờ bà trông giúp cháu. Con tôi bước vào thời kỳ ăn dặm, tôi dặn bà cho con ăn cái này, cái kia bà lại tỏ ra không thích. Bà nói rằng: "Các chị chỉ vẽ chuyện. Xưa thời tôi nuôi thằng Hòa (chồng tôi) chỉ cho ăn bột gạo với tí ruốc mà vẫn lớn nhanh như thổi, chẳng ốm đau bệnh tật gì."

Mỗi lần đi làm về, tôi luôn bắt gặp cảnh tượng nhà cửa bề bộn, la liệt như chiến trường. Bà kêu ca rằng đau lưng, mệt mỏi vì tôi cho con ăn dặm lích kích. 

Không những thế, từ ngày mẹ chồng ra nhà tôi ở, tôi thấy chị Ngân- hàng xóm, một bà mẹ đơn thân thường xuyên sang nhà tôi chơi. Chị này chuyện trò với mẹ chồng tôi thì ngọt ngào lắm. Ánh mắt chị nhìn chồng tôi cũng có vẻ lạ. 

Cảm thấy mệt mỏi, stress quá, tôi bàn với chồng rằng khi con được 9 tháng sẽ cho con đi lớp để bà về quê. Chồng tôi nghe thấy thế nổi giận đùng đùng. Anh nói mẹ về hưu rồi, đang khỏe mạnh, đang rảnh, cớ sao phải thuê người ngoài? "Em làm như thế mẹ sẽ giận, còn người ngoài sẽ cười vào mặt gia đình mình! Anh không nghĩ rằng một người như em lại cư xử như vậy. Con thì còn quá nhỏ, em không thương con sao mà bắt con đi lớp?", chồng tôi quát.

Thấy tôi nói rằng tôi dứt khoát muốn gửi con đi lớp hoặc thuê bảo mẫu trông con, chồng tôi giận quá ném vỡ chiếc lọ hoa. Mảnh vỡ rơi tung tóe trên sàn. Chồng tôi bỏ đi đâu không biết. Hôm đó, mãi 11 giờ đêm anh mới về. 

Vợ chồng cãi nhau to, chị hàng xóm gửi lời mời khiến tôi sôi máu - Ảnh 3.

Chị hàng xóm đang có "ý đồ xấu" với chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Hàng xóm như "quả bom nổ chậm"

Sáng sớm hôm sau, khi chồng còn đang say ngủ, tôi lật mở điện thoại của anh thì tá hỏa khi thấy chị hàng xóm nhắn tin Zalo cho chồng tôi với nội dung đầy "khơi gợi": "Vợ chồng Hòa làm sao mà cãi nhau to thế? Ngân còn nghe tiếng Hòa làm vỡ chiếc lọ hoa nữa. Thôi đừng giận dỗi nữa, Ngân mời Hòa một vài ly rượu giải sầu được không?"

Tuy nhiên, chồng tôi chỉ "xem" dòng tin nhắn đó mà không thấy nhắn lại. Tôi kéo lên trên đọc hội thoại thì thấy họ nhắn tin cho nhau rất ít và toàn chị hàng xóm kia chủ động.

Đọc được dòng tin nhắn này, tôi thấy rõ ràng chị hàng xóm đang có "ý đồ xấu" với chồng tôi rồi. Theo mọi người, tôi nên làm gì cho khéo để dằn vặt bà chị hàng xóm trơ trẽn kia? Vì chị này cũng khá thân thiết với mẹ chồng tôi nên tôi sợ nếu tôi cư xử phũ quá thì lại không hay. Xin nhờ độc giả hiến kế! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem