Vợ đối tượng hành hung y tá Bệnh viện Bạch Mai muốn được xin lỗi thay chồng

Ngọc Lương (Dòng Đời) Thứ bảy, ngày 09/08/2014 19:05 PM (GMT+7)
Phải rất vất vả tìm kiếm theo địa chỉ khá mông lung trong những dãy nhà trọ ở tổ 68, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội (ven khu đô thị Đền Lừ) chúng tôi mới tìm đến được nhà của chị Nguyễn Thị Hồng Mỹ. Chị là vợ của Nguyễn Tiến Dũng - đối tượng vừa bị cơ quan điều tra khởi tố khi gây rối tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Bình luận 0
Bức xúc vì thương vợ?

Trong căn nhà trọ rộng chừng hơn 20m2 chị Mỹ ngồi lặng lẽ trên giường, trông chị khắc khổ và già hơn tuổi 32 của mình, đứa con trai 4 tuổi thơ thẩn dưới sàn nhà. Vừa phải trải qua ca mổ, rồi cấp cứu, giờ chị phải nhận thêm cú sốc khi chồng bị bắt. Càng nghĩ chị lại càng khóc, khi nhắc lại sự việc rạng sáng ngày 25.7, chồng chị nổi nóng hành hung y tá ở Bệnh viện Bạch Mai. Người phụ nữ nhỏ nhắn lại nấc lên không nói thành lời.

Ngày 23.7, chị vào Bệnh viện Phụ sản T.Ư mổ phụ khoa, 18 giờ cùng ngày mổ xong chị được đưa xuống buồng bệnh nằm theo dõi. Ngày 24.7, sau khi được thăm khám xong chị xin bác sĩ cho được ra viện sớm. “Chồng tôi thấy tôi ra viện sớm đã trách mắng sao vừa mổ xong đã về. Nhưng vào hoàn cảnh đó mới biết, nằm chẳng có ai trông, con nhỏ ở nhà chẳng ai nom, chồng thì đi làm suốt ngày”- chị Mỹ kể.

img

 Ảnh cưới của chị Mỹ và Dũng.

Chiều tối 24.7, chị Mỹ về nhà nhưng đến rạng sáng ngày 25.7 chị lại bị đau bụng dữ dội. Chồng chị đang ngủ ngoài cửa hàng gọi điện không thấy nhấc máy. Cơn đau mỗi lúc một nặng, chị ngã xuống giường, nghe tiếng kêu một thanh niên cùng dãy trọ đưa lên BV Bạch Mai cấp cứu. Khi đến nơi được các y bác sĩ thăm khám chu đáo, còn việc tiêm thuốc là vấn đề chuyên môn nên chị không ý kiến gì. “Ở khoa cấp cứu được khoảng 1 tiếng thì chồng tôi chạy vào. Lúc này dù đã được tiêm nhưng tôi đang vẫn đau quá. Chồng tôi lo lắng có gọi y tá và hỏi xem tại sao nằm ở phòng cấp cứu mà vẫn đau thế. Chẳng biết thế nào rồi chuyện xảy đến”.

Chị Mỹ được người nhà chuyển cấp cứu sang Bệnh viện Thanh Nhàn, do mê man bất tỉnh nên không biết gì. Đến sáng hôm sau cơn đau trong người chưa dứt hẳn thì nỗi đau khác ập tới khi chị hay tin chồng đang bị tạm giữ ở trụ sở công an. Qua cuộc điện thoại ngắn ngủi, chị biết chồng mình đang rất ân hận, muốn chị thay mặt đến gặp cô y tá tên Ngọc Anh để thăm và nói lời xin lỗi. 

“Tôi gắng gượng tìm tới Bệnh viện Bạch Mai để vào thăm y tá Ngọc Anh nhưng vào tới nơi có bác sĩ nói không nên gặp lúc này. Tôi thất vọng, đành quay về. Đã mấy ngày trôi qua tôi chưa gặp được chị Ngọc Anh nên rất suy nghĩ. Việc chồng mình làm là quá sai rồi, chỉ mong được vào thăm chị ấy, thay chồng được nói lời xin lỗi” - chị Mỹ nói trong nước mắt. “Tôi vốn đau ốm, được chồng đưa đi cấp cứu nhiều lần rồi, những lần trước anh tỏ ra bình thường. Lần này vì tôi mới mổ xong lại phải đi cấp cứu nên anh ấy lo lắng quá thành bức xúc dẫn tới sự việc đáng tiếc” - chị Mỹ nức nở.

Bao giờ bố về hả mẹ?

Trước khi lấy Nguyễn Tiến Dũng, chị Mỹ sống ở quê nhà Bắc Giang. Chị đã có một đời chồng và một đứa con. Hôn nhân tan vỡ, chị gửi đứa con thơ cho bố mẹ đẻ chăm nom để đi tìm kiếm một cơ hội khác. Năm 2008, Dũng đi cai nghiện về hai người gặp nhau và nên vợ nên chồng. Gia đình chồng tuy ở Hà Nội nhưng nhà chật chội nên 2 người phải ra ngoài thuê nhà sinh sống. Họ đã có với nhau đứa con là cháu Nguyễn Trung Hiếu, 4 tuổi. “Trước khi lấy tôi anh Dũng cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân. Anh có hai cô con gái riêng, hiện các cháu đang sống với ông bà nội”- chị Mỹ cho biết.

img

 Con trai chị Mỹ mong mỏi bố được sớm trở về.

Mặc dù đã có một quá khứ lầm lỗi nhưng kể từ ngày cai nghiện ma túy về, Dũng đã tập trung chăm lo cho gia đình. Dũng được mọi người xung quanh nhận xét là sống hòa thuận, hiền lành, không gây gổ với ai. Cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng đều dựa cả vào nghề kinh doanh sân chơi cho trẻ em (nhà hơi, trò chơi câu cá, xe điện...) ở công viên.

Chị Mỹ nghẹn ngào: “Tội lắm anh ơi, bố anh ấy là thương binh cũng đang đổ bệnh. Bà nội 92 tuổi thì nằm liệt giường. Hai đứa con gái của anh đang tuổi ăn học, rồi mẹ con tôi, tất cả đều trông vào anh ấy”.

Câu chuyện càng kéo dài chị Mỹ càng khóc nhiều, tôi chuyển đề tài sang một hướng khác. Thế nhưng thằng Hiếu lại lân la đến sờ máy ảnh của tôi và hỏi: Bác chụp ảnh à, cháu cũng có ảnh của bố cháu đây này. Nói rồi thằng bé lôi bức ảnh ra khoe. Chị Mỹ ôm con nức nở: Tội nghiệp thằng bé, từ hôm bố bị bắt nó cứ hỏi bao giờ bố về hả mẹ. Từ khi bố nó bị bắt, tối nào nó cũng phải ôm ảnh bố mới đi ngủ được.

Sáng ngày 25.7, tại khoa A9 Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1978) đã dùng ghế ở quầy trực cấp cứu để hành hung các nhân viên của BV. Đối tượng còn gọi điện cho hàng chục côn đồ đến BV gây náo loạn nhưng bị các nhân viên bảo vệ ngăn chặn.

Ngay sau đó, đối tượng Dũng đã bị nhân viên bảo vệ giữ và đưa lên Công an phường Phương Mai, Đống Đa.

Trước đó chị Mỹ, vợ của Dũng, được đưa đến BV Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng bị đau bụng dữ dội. Chị Mỹ đã được điều dưỡng viên khoa Cấp cứu là chị Ngọc Anh tiêm 1 mũi giảm đau theo chỉ định của bác sĩ trực. Tuy nhiên, chị Mỹ vẫn kêu đau bụng.

Thấy thế Dũng đã tỏ thái độ bức xúc, cho rằng bác sĩ và nhân viên trực cấp cứu không quan tâm vợ mình, đồng thời chửi bới điều dưỡng viên Nguyễn Thị Ngọc Anh và các nhân viên tại phòng trực cấp cứu, rồi làm náo loạn tại BV. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem