Vợ Đường Nhuệ khóc ở toà, chồng thì khuyên nạn nhân bỏ nghề

Phạm Hiệp - Trọng Hiếu Thứ ba, ngày 25/08/2020 10:56 AM (GMT+7)
Tại phiên xét xử sáng cùng ngày, khi được hỏi về việc đánh nạn nhân Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) cho biết cô rất ăn năn và khóc. Đường Nhuệ thì khuyên nạn nhân nên bỏ nghề phụ xe.
Bình luận 0

Sáng nay, đứng trước bục bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích, vợ Đường Nhuệ lần đầu tiên xuất hiện kể từ ngày bị bắt.

Nguyễn Thị Dương nói có biết việc chồng yêu cầu nam phụ xe khách Ngọc Anh đến nhà xin lỗi.

Bản thân người phụ nữ này thừa nhận việc nói khi Ngọc Anh đến thì tát để cảnh cáo.

"Khi gặp Ngọc Anh bị cáo nói sao nhà xe làm ăn bố láo vậy, bị cáo tát Ngọc Anh 2,3 cái. Sau khi bị cáo tát, có 3 đàn em của chồng lao vào đánh Ngọc Anh, đánh vào mặt. Bị đánh Ngọc Anh không phản ứng, chỉ nói xin lỗi.

Lúc đó bị cáo thấy trên bàn có cái dây bằng dù là đai tập võ của con nên đã cầm vụt vào người Ngọc Anh.

Vợ Đường Nhuệ khóc ở toà, chồng thì khuyên nạn nhân bỏ nghề - Ảnh 1.

Vợ Đường Nhuệ hôm nay đã khóc ở toà, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và xin lỗi nạn nhân.

Khi đánh xong, Ngọc Anh chuẩn bị ra về thì Quý đến, Quý tát vào mặt Ngọc Anh. Bị cáo không nghĩ thương tích của Ngọc Anh nặng đến vậy" – vợ Đường Nhuệ nói.

Về mâu thuẫn với Ngọc Anh, Dương nói mình không có mâu thuẫn gì, việc giao hàng của Ngọc Anh cũng không ảnh hưởng đến mình.

Người phụ nữ này nói chỉ nghĩ Ngọc Anh trêu ghẹo bạn mình nên tát cảnh cáo chứ không muốn gây ra hậu quả.

Nữ bị cáo vừa nói vừa khóc, trình bày rằng mình rất ăn năn và xin lỗi.

Với Đường Nhuệ, Đường tại toà đã xin lỗi nạn nhân Ngọc Anh. Đường còn khuyên nạn nhân bỏ nghề vì vất vả.

"Chú xin lỗi cháu Ngọc Anh, cháu còn trẻ, tương lai còn phía trước. Nghề phụ xe vất vả phức tạp nên chọn nghề khác. Bản thân chú nghĩ sự việc xảy ra chú rất hối tiếc, mong cháu thông cảm. Mong muốn vợ chú và mấy người em chú gửi lời xin lỗi tới cháu" – Đường Nhuệ nói.

Vợ Đường Nhuệ khóc ở toà, chồng thì khuyên nạn nhân bỏ nghề - Ảnh 2.

Đường Nhuệ thì khuyên nạn nhân bỏ nghề phụ xe vì vất vả và gửi lời xin lỗi tới nạn nhân Ngọc Anh.

Theo cáo trạng, tại tầng 2 nhà Đường, đây là phòng tập thể dục và tập võ của Đường Nhuệ, Đường ngồi trên ghế khu vực giữa phòng, các đối tượng khác đứng xung quanh.

Tại đây Dương đã đánh vào mặt Ngọc Anh 3, 4 phát. Thấy Dương đánh, Hoà cũng lao vào dùng chân phải đá vào ngực làm nạn nhân bị ngã nằm trên nền nhà.

Mạnh lao vào dùng chân phải đá vào đầu anh Ngọc Anh, có 3 người can thì Hoà, Mạnh dừng lại.

Sau khi Đường doạ chỉ 1 cuộc điện thoại là nạn nhân biến mất khỏi Thái Bình, Hoà dùng chân phải đá vào mặt nạn nhân làm thanh niên này một lần nữa ngã xuống nền.

Đường Nhuệ bắt Ngọc Anh đi đến quỳ trước mặt Đường. Dương tiếp tục dùng dây vải, dạng vòng đeo màu đỏ - trắng vụt vào mặt nạn nhân.

Lúc sau, Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường Nhuệ) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, Minh Quang, Vũ Thư) đi lên, Quý thấy Ngọc Anh quỳ thì đi lại dùng tay tát vào mặt Ngọc Anh.

Dương và Đường tiếp tục chửi nam nhân viên phụ xe khách, Đường lao vào định đánh thì được can đẩy ra. Quý, Hoà, Mạnh, Bằng thấy Đường định đánh Ngọc Anh thì lao vào dùng tay đấm, chân đá, đạp vào người, vào mặt, vào cổ nạn nhân.

Sau đó Ngọc Anh được đưa về, hôm sau đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị từ ngày 31/3 đến ngày 9/4.

Sau khi bị Đường Nhuệ và đàn em đánh ở nhà tập võ của Đường, Ngọc Anh bị chấn thương mũi, gãy xương chính mũi.

Ngày 2/4, anh Ngọc Anh làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tố cáo hành vi phạm tội của Đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem