Vợ ôm gối khóc vì chồng có nhu cầu chăn gối quá đà, bao nhiêu cũng không thấy đủ

Quỳnh Trang Thứ năm, ngày 17/12/2020 13:35 PM (GMT+7)
Sau khi đọc những dòng nhật ký của vợ, tôi bỗng cảm thấy tội lỗi, thương vợ. Hóa ra, bấy lâu nay, tôi đã vô tình làm khổ cô ấy.
Bình luận 0

Chuyện vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối khiến tôi khó chịu, bứt rứt. Không những thế, gần đây tôi lại biết được rằng nhu cầu chuyện ấy của bản thân đang tạo gánh nặng cho vợ.

Dùng chuyện chăn gối để giải tỏa stress

Tôi năm nay 32 tuổi, vợ kém tôi 4 tuổi. Tôi hiện làm kinh doanh tự do. Công việc của tôi mang đến thu nhập cao nhưng cũng khá bấp bênh. Mỗi đợi hàng hóa không bán được, tôi đều cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Và với tôi, chuyện ấy là phương thức giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất.

Nói sơ qua về vợ tôi. Ngày xưa, cô ấy là một cô gái có gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối. Giờ đã là mẹ của 2 con nhỏ rồi, tôi thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Vợ chồng tôi vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ mới đến được với nhau.

Vợ ôm gối khóc vì nhu cầu chăn gối quá đà, "đêm bảy ngày ba" vẫn không thỏa của chồng - Ảnh 1.

Tôi với vợ rất yêu thương nhau và từng rất hòa hợp trong chuyện ấy. (Ảnh minh họa)

Số là tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, bố mẹ chỉ làm nghề nông. Trong khi đó, vợ tôi lại là con nhà một đại gia lắm tiền nhiều của. Hồi biết chúng tôi quen nhau, gia đình nhà kia cũng nhiều lần tìm gặp, ép tôi phải chia tay cô ấy. Họ dùng đủ chiêu thức: khuyên răn, dọa nạt, thậm chí dụ dỗ bằng tiền nhưng cũng không thể chia cắt được tình cảm của tôi với nàng.

Yêu nàng, tôi có cảm giác như chúng tôi là cặp đôi sinh ra là để ở bên nhau vậy. Hồi đó, chuyện chăn gối của chúng tôi rất hòa hợp. Nghĩ lại cũng phải thôi, hồi đó chúng tôi còn xuân xanh, chưa vướng bận con cái. Giờ vợ tôi đã là mẹ của 2 đứa con. Các con đã chiếm hết cả thời gian, sức lực của cô ấy rồi. Còn tôi thì mới 32 tuổi, sức lực vẫn còn tràn trề. Chắc bởi vậy mà tôi rất ham mê chuyện ấy.

Tôi có cảm giác rằng gần đây, tôi lại càng ham muốn chuyện ấy hơn thì phải. Gần như ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đó và cảm thấy thiếu thốn lắm. Nhất là lúc tôi căng thẳng về chuyện công việc, tôi chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi. Sau khi ái ân với vợ, tôi mới có thể cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Vợ ôm gối khóc vì nhu cầu chăn gối quá đà, "đêm bảy ngày ba" vẫn không thỏa của chồng - Ảnh 2.

Tôi rất khát khao chuyện ấy nhưng vợ tôi lại không mấy mặn mà. (Ảnh minh họa)

Trái ngược với tôi, vợ tôi lại không mấy mặn mà với chuyện kia. Em nói sau khi sinh 2 con, nội tiết tố trong cơ thể em cũng thay đổi, lại thêm chuyện chăm con mọn nên nhiều lúc em không muốn gần chồng. Tuy nhiên, tôi lại cho rằng vợ không gần gũi chồng là "có vấn đề". Thấy tôi giận dỗi, vợ cũng cố gắng chiều ý tôi mỗi ngày. Có hôm, tôi đang hùng hục "xúc than" thì ngẩn người khi thấy vợ tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào!

Dòng nhật ký buồn bã của người vợ trẻ

Nghi ngờ vợ có tư tình bên ngoài, tôi bắt đầu để ý, kiểm tra điện thoại của vợ. Hôm đó, tôi chờ vợ ngủ thiếp đi rồi cầm điện thoại của vợ đọc. Vợ tôi vẫn như xưa, vẫn để mật khẩu là ngày sinh của hai vợ chồng. Tôi bất ngờ khi thấy trước khi đi ngủ, vợ tôi thường viết nhật ký.

"Ngày, tháng, năm

Mình đang ốm gối khóc vì quá chán chường. Dạo này, chồng mình bị làm sao vậy. Mình đã nói rằng mình mệt mỏi, không hứng thú gì đến chuyện ấy nhưng anh ấy không tin, cứ ép mình phải chiều chuộng cho bằng được. Bây giờ, cứ nhìn thấy chồng là mình thấy khiếp sợ."

"Ngày, tháng, năm

Hôm nay, con sốt và quấy quá. Vậy mà chồng mình vẫn đòi hỏi chuyện kia. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Mình đến stress vì nhu cầu của anh ấy mất. Dù mình có cố gắng bao nhiêu, anh vẫn không thỏa. Anh còn nghi ngờ mình ngoại tình vì đã từ chối gần gũi chồng. Mình phải làm sao bây giờ?"

Đọc những dòng nhật ký của vợ, tôi cảm thấy tội lỗi và thương vợ quá. Hóa ra, bấy lâu nay, vì ham muốn của bản thân, tôi đã làm khổ vợ. Tôi cũng không biết tôi đang bị làm sao nữa. Chỉ biết, hầu như ngày nào tôi cũng muốn chuyện ấy và cảm thấy bức bối trong lòng. Mong được mọi người đồng cảm và cho tôi lời khuyên. Tôi nên làm gì bây giờ?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem