Vỡ tan những giấc mơ “mái ấm”

Thứ ba, ngày 16/03/2010 17:09 PM (GMT+7)
NTNN - Kết thúc phiên tòa phúc thẩm do TAND TPHCM xét xử vào ngày 12-3, hàng chục bị hại là những nông dân, công nhân và viên chức nghèo thất thểu ra về.
Bình luận 0

img
Phạm Ngọc Sáu (Sáu “câu”) tại phiên tòa sơ thẩm.

Anh Nguyễn Văn Cảm – công nhân Xí nghiệp may Nhà Bè, nạn nhân của đại gia Sáu “câu” (Phạm Ngọc Sáu) kể: Năm 2003 anh dốc hết số tiền dành dụm từ mồ hôi và công sức lao động nhiều năm của anh để mua lô đất rộng hơn 60m2 với giá 15 lượng vàng của đại gia Sáu “câu” nhưng đến giờ vẫn chưa làm được sổ đỏ và có nguy cơ trắng tay.

 

Chị Hồ Mộng Điệp (SN 1975, ngụ tại hẻm 64 đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP.HCM) nhận được ít tiền đền bù giải tỏa từ khu nhà mình đang ở và chuyển nhượng suất tái định cư, tìm gặp đại gia Sáu “câu” và được Sáu “câu” giới thiệu một căn nhà diện tích 4x15,4m, đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Nếu chị đồng ý mua thì 45 ngày sau sẽ có sổ hồng.

Nhìn căn nhà xây dựng đẹp, rộng mà giá lại rẻ nên chị Điệp đồng ý mua. Khi nhận tiền đặt cọc, đại gia Sáu “câu” giới thiệu ông chủ đất là Phạm Quang Trực (SN 1975, trú ấp 1 Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là anh vợ của Sáu “câu”) đến giao dịch với chị Điệp.

Do việc mua bán nhà đất có sự chứng kiến của tổ trưởng dân phố nên chị Điệp tin tưởng giao tiền rồi sau đó dọn nhà  về ở.

Tuy nhiên, khi đến đăng ký tạm trú tại Công an thị trấn Nhà Bè, chị Điệp mới hay mảnh đất mà mình mua chỉ là đất ruộng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, việc xây dựng nhà cũng hoàn toàn trái với quy định pháp luật và sẽ bị cưỡng chế...

Tương tự chị Điệp, hàng chục người dân nghèo chỉ vì không am hiểu pháp luật và bức bách về nhà ở đã bị đại gia Sáu “câu” đưa vào “tròng” để rồi trắng tay, bao nhiêu vốn liếng tan thành mây khói.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Nhà Bè xét xử vào cuối năm 2009, Sáu “câu” chỉ bị tuyên 7 năm tù về tội danh “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Còn hành vi lừa đảo mà trước đó Công an huyện Nhà Bè đã khởi tố, bắt giam Sáu “câu” đã không được HĐXX xem xét tới vì trước khi vụ án được đưa ra xét xử cũng chính Công an huyện Nhà Bè ra quyết định đình chỉ điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì cho là quan hệ dân sự, chưa đủ chứng cứ kết tội lừa đảo.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12-3, đại diện Viện KSND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của đại gia Sáu “câu” và các bị hại, đồng thời đề nghị giữ nguyên mức án 7 năm tù như án sơ thẩm. HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm đối với Phạm Ngọc Sáu.

Còn đối với những người bị hại đang chờ đợi đòi lại quyền lợi từ các hợp đồng sang nhượng, mua bán đất, nhà ở giữa họ và đại gia Sáu “câu” thì HĐXX hướng dẫn làm các thủ tục để khởi kiện dân sự trong một phiên tòa khác!

Thật kỳ lạ là cả hai phiên tòa, không thấy HĐXX đề cập đến trách nhiệm của chính quyền huyện Nhà Bè -  nơi đại gia Sáu “câu” lộng hành với biệt danh “vua lấp kênh rạch” với gần 8.000m2 đất san lấp rồi phân lô, bán nền cho 74 hộ dân trong một thời gian dài thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đến khi vụ việc đến đỉnh điểm mới thấy chính quyền địa phương ra tay cưỡng chế phá dỡ các khu nhà xây dựng trái phép của đại gia Sáu “câu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem