Vô vọng tìm 19 nạn nhân xe khách chìm trong biển nước

Thứ tư, ngày 20/10/2010 07:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến 22 giờ hôm qua 19- 10, mặc dù hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội đã nỗ lực tìm kiếm nhưng tung tích chiếc xe khách 48K- 5868 lao xuống sông Lam và 19 hành khách vẫn chưa tìm thấy.
Bình luận 0

Mời nhà ngoại cảm tham gia tìm kiếm

Chiếc xe bình thường to là thế, vậy mà bây giờ tìm nó dưới lòng Lam Giang thực như tìm kim. Từ sáng 18- 10 đã có hơn 500 cán bộ chiến sĩ bộ đội, công an, biên phòng, dân quân... tham gia tìm kiếm. Trong bối cảnh toàn tỉnh Hà Tĩnh ngập lụt nặng nề như hiện tại, việc huy động được lực lượng này quả là một nỗ lực thực sự lớn.

 img
Thân nhân các nạn nhân mong ngóng thông tin sáng 19-10 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Nhưng lũ chưa buông tha để họ có thể tìm kiếm được chiếc xe và những người mất tích. Đêm 18 rạng ngày 19 - 10, thượng nguồn tiếp tục mưa rất to, nước sông Lam vẫn mênh mông tràn bờ, cuồn cuộn chảy.

Báo NTNN tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của bạn đọc. Mọi ủng hộ xin gửi về: Báo Nông thôn Ngày nay, 13 Thụy Khuê, Hà Nội; tài khoản 1506311002117, Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Chiều qua, gặp gỡ các gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Nhật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định "tỉnh sẽ thực hiện tìm kiếm với khả năng cao nhất", nhưng chính ông cũng phải thừa nhận: Đây là việc rất khó bởi nước lũ vẫn rất khó lường...

Có lẽ trong lịch sử tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, đây là lần đầu tiên các nhà ngoại cảm được huy động vào cuộc, dù rằng hi vọng tìm được người và xe lúc này thật mong manh. Dù rất mong manh người ta vẫn phải hi vọng.

Nước mắt đã chảy nhiều khi nghe tin dữ nhưng hai hôm nay người ta không khóc nữa, nước mắt nuốt vào trong nghẹn ứ cổ. Nhóm PV NTNN có mặt tại hiện trường cũng lặng lẽ dõi theo từng chiếc thuyền, ca nô đang quần đảo trên mặt nước sông Lam để tìm kiếm...

Lời khẩn cầu

Đến chiều 19- 10, 40 thân nhân của 18/19 nạn nhân đã có mặt ở thị trấn Xuân An huyện Nghi Xuân chờ đón tin người thân, trong đêm qua còn rất nhiều người nữa tìm đến Xuân An. Trong cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh với những gia đình nạn nhân, ông Trần Đăng Lực - bố của nạn nhân Trần Đăng Khoa chắp tay trước ngực, giọng nghẹn đặc: "Xin có lời nhờ các ban ngành gắng sức tìm được xác cháu".

img
 

Bà Mừng thì gục đầu xuống bàn. Bà là người may mắn được cứu sống khi đã hướng về phía cậu con trai chìm rồi nói: "Con ơi mẹ cùng đi với con đây". Bà được cứu sống nhưng cậu con trai 19 tuổi thì không còn. Nước mắt chị cũng đã cạn, giọng khản đặc bà cầu xin: "Xin các bác tìm giúp xác cháu, không tìm được em cũng không sống được".

Từ chiều 18- 10 đến tối qua, những người dân ở thị trấn Xuân An đã quen dần với những nhóm "du khách bất đắc dĩ" ngơ ngác, thất thần đi trên đường. Mọi người cũng quen dần cái cảnh ồn ào rồi vụt chạy đi khi chỉ cần thoáng nghe một cái tin mơ hồ nào đó. Thấy cảnh ấy không ít người lặng lẽ quay đi chùi nước mắt...

Theo ông Nguyễn Nhật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 20-10, Quân khu 4 và Biên phòng Hà Tĩnh sẽ điều động thêm phương tiện - nhất là tăng thêm tàu và canô, cùng nhân lực để tìm kiếm người mất tích và chiếc xe khách.

Số người được cứu sống đã được huyện Nghi Xuân bố trí nơi ăn, nghỉ. Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ cho mỗi người 3 triệu đồng. Sáng 19-10 những người thoát nạn đã được hỗ trợ phương tiện tiếp tục về quê. Tỉnh cũng tiếp đón và bố trí chu đáo nơi ăn nghỉ cho thân nhân những người mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem