Vợ

  • Thùy Liên cho biết: “Chuyện đó không liên quan đến tôi, hai bên đã giải quyết xong rồi. Chuyện này không hề có thực, chẳng qua là người nọ người kia nghi ngờ, tôi thấy em trai của mình như vậy nóng ruột quá nên nhận đại mà thôi".
  • Mẹ chồng đưa con gái về quê chơi. Thế là hai đứa mình quay trở lại cảnh "vợ chồng son"
  • Chị không giữ lời hứa, lại thổ lộ tình cảm với chồng tôi, liên tục gọi điện thoại, nhắn tin những lúc anh đi làm, gọi điện cho anh kể cả những lúc đang đi chơi xa với chồng.
  • Phát hiện tôi có bồ nhí bên ngoài, vợ tôi tình nguyện bỏ nhà ra đi một năm để tôi tự do sống thử với nhân tình. Tôi đã quá bất ngờ với quyết định của vợ mình và có phần nhẹ nhõm.
  • Nhớ Mạc Phi trong tiểu thuyết “Rừng động” viết về miền Tây, có một chi tiết đáng để ý khi nhà văn nhắc đến câu ngạn ngữ Thái: “Đàn bà là chủ của các cuộc vui”.
  • Tính tới thời điểm này, Minh - Thành chỉ mới được đúng 1 tháng 3 ngày. Cứ tưởng trước đây, họ yêu nhau trong sáng và lãng mạn, bước vào đêm tân hôn sẽ có một đêm đáng nhớ và đặc biệt. Nào ngờ, đêm tân hôn của họ cứ kéo dài suốt hơn tháng nay mà vẫn chưa ai đi tới đỉnh.
  • Dù trở nên xấu xí, đen nhẻm với hình ảnh cô vợ của chàng Chằn Tinh Kris trong bộ phim hoạt hình "Chàng Chằn Tinh Tốt Bụng", Ngân Khánh vẫn không quên khoe khéo ngực đầy gợi cảm.
  • Các chị phòng tôi là vậy, gặp nhau là tám chuyện vợ chồng. Tôi có cảm tưởng họ rất “máu” khi nói chuyện sex, họ còn nói to nói nhiều khiến không ít người cảm thấy “đau tai”. Chỉ cần một người khơi ra là lập tức tất cả đều nhao vào hưởng ứng và tham gia rất nhiệt tình.
  • Khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cái cảm giác run rẩy và xúc động mạnh thế này lâu lắm hắn mới có. Hắn vẫn luôn là người tự tin, đĩnh đạc và ít biến sắc trước các biến cố mà.
  • Về thăm làng La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, hỏi đến tên tuổi cụ Đinh Thử (SN: 1907) ai nấy cũng đều biết. Cụ không chỉ được biết đến là bậc cao niên “đức cao vọng trọng” mà còn bởi tình sắt son với “người bạn trăm năm” của mình.