Vợ

  • Ngày 25.12, TAND TP.HCM đã xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Kha Cư (SN 1971, ngụ quận 6, TP.HCM) mức án tử hình về tội danh trên.
  • Đừng nghĩ tôi háo sắc hay gì đó nhé. Tôi không khinh thường cô gái mẹ đang mai mối, chỉ là nó xấu tôi không thích thôi. Đã vậy cứ bị mẹ thúc ép làm tôi càng hãi.
  • Cách đây tầm 10 ngày vợ bỏ nhà đi, ra ngoài sống chui, dù lúc này con gái đang đau bệnh. Tôi và gia đình cố gắng tìm về nhưng càng tìm vợ càng lẩn tránh, không một lần về nhà thăm con.
  • Anh tôn thờ cô ta trong tim còn chưa đủ nay lại muốn thờ di ảnh tại nhà. Rồi nay mai em sẽ phải làm sao khi anh sẽ chung sống trong tư tưởng với một người đàn bà khác ngay trước mặt em. Em sẽ đau tới mức nào nếu anh cứ đứng trước di ảnh của người cũ mà khóc lóc?
  • Vương Thị Phượng là con gái cưng của thương gia Vương Toàn Thắng, một nhà buôn bán tơ lụa giàu có ở phố cổ. Sở dĩ được gọi là cô Phượng Hàng Ngang vì hồi đó gia đình cô sống ở Hàng Ngang.
  • Cụ ông ở Anh Leslie Phillips đã dự định sẽ không bao giờ tái hôn sau khi trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng cuối cùng, ông lại quyết định kết hôn lần thứ ba ở tuổi 89 với một cô dâu bằng nửa tuổi mình.
  • Hơn nửa thế kỷ bám sông, vợ chồng lão ngư Đào Văn Mật (sinh năm 1941) chỉ biết sống trên những chiếc ghe bé tẹo vừa là nhà, vừa là phương tiện mưu sinh...
  • Anh Cường lao vào túm tóc vợ, Trang vơ lấy con dao Thái Lan gần hăm dọa "ông mà đánh là tôi đâm ông". Mặc kệ lời cảnh báo của vợ, anh Cường tiếp tục lao tới, hậu quả, con dao đâm trúng bụng anh Cường dẫn đến tử vong.
  • Chị lặng người vì xấu hổ khi chồng không dè chừng kiên nể, không thèm giữ thể diện cho vợ mà nói thẳng toẹt điều tế nhị đó trước mặt mọi người...
  • Ngày 22.12, Cơ quan CĐĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Sanh (62 tuổi, ngụ ấp Trường Thuận, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai) về hành vi giết người.