Đâm chết chồng vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ ba, ngày 24/12/2013 08:41 AM (GMT+7)
Anh Cường lao vào túm tóc vợ, Trang vơ lấy con dao Thái Lan gần hăm dọa "ông mà đánh là tôi đâm ông". Mặc kệ lời cảnh báo của vợ, anh Cường tiếp tục lao tới, hậu quả, con dao đâm trúng bụng anh Cường dẫn đến tử vong.
Bình luận 0
Ngày 23.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "giết người" do bị cáo Phan Thị Thùy Trang (22 tuổi, Bình Phước) thực hiện.

Bị cáo Phan Thị Thùy Trang sau phiên tòa.
Bị cáo Phan Thị Thùy Trang sau phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, Phan Thị Thùy Trang và anh Nguyễn Văn Cường kết hôn từ năm 2008, có một con chung. Do trước đây Trang từng chung sống với người đàn ông khác nên cuộc sống vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Sáng 16/12/2009, Trang đưa con đến nhà mẹ ruột gửi rồi về giặt quần áo. Lúc này, Cường đang nói chuyện với bạn kết nghĩa là anh Huỳnh Văn Thanh Viễn. Thấy chồng đang ngồi với bạn, Trang nói "anh ra san đất, để tôi quét sân". Do anh Cường không ra nên vợ chồng xảy ra cãi vã.

Tức giận, anh Cường cầm ca nhựa có nước và giẻ lau nhà ném vào người Trang. Cô vợ trẻ liền lượm lên ném lại, hai bên tiếp tục "khẩu chiến". Thấy bạn bỏ về, anh Cường lao vào túm tóc vợ. Trang vơ lấy con dao Thái Lan gần hăm dọa "ông mà đánh là tôi đâm ông".

Mặc kệ lời cảnh báo của vợ, anh Cường tiếp tục lao tới. Hậu quả, con dao đâm trúng bụng anh Cường dẫn đến tử vong.

Với hành vi trên, Trang bị VKSND tỉnh Bình Phước truy tố về tội "cố ý gây thương tích" và Trang được tại ngoại. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước nhận định hành vi của Trang có đủ yếu tố cấu thành tội "giết người".

Tuy nhiên, do VKSND tỉnh Bình Phước vẫn giữ nguyên quan điểm nên theo quy định về giới hạn xét xử (tòa chỉ được thay đổi xét xử sang tội nhẹ hơn) nên TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Trang mức án 7 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Đồng thời, TAND tỉnh Bình Phước kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, xét xử lại vụ án.

Sau phiên tòa, mẹ nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Trang.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi nghe con dâu nói lời xin lỗi, người mẹ đã nén nỗi đau rút đơn kháng cáo.
VNN (Theo VNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem