Vòng 1/8 Cúp QG: HAGL đá bại Than Quảng Ninh trong diễn biến khó lường!

Song Minh Thứ sáu, ngày 28/06/2019 20:30 PM (GMT+7)
Chiều nay, HAGL đã đá bại chủ nhà Than Quảng Ninh sau loạt đá luân lưu phân thắng bại ở vòng 1/8 Cúp QG 2019. Điều đáng nói là đội bóng đất Mỏ đã bị gỡ hòa trong những giây bù giờ cuối cùng của 2 hiệp đấu chính thức.
Bình luận 0

Phải chơi trên sân khách nhưng HAGL với những điểm sáng là "trò cưng" của HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam như Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy... vẫn chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công quen thuộc.

Phút 12, Tuấn Anh đã có pha dứt điểm rất căng nhưng thủ môn Tuấn Linh đã chơi tập trung để cản phá cứu thua cho Than Quảng Ninh.

img

Hải Huy ăn mừng bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh trong cuộc đọ sức ở vòng 1/8 Cúp QG 2019 tiếp HAGL chiều nay. Ảnh: I.T

Chơi khá lép vế nhưng phút 17, Than Quảng Ninh lại bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước do công Hải Huy (số 14). Đó là tình huống tiền vệ này đã nhanh chân tận dụng cơ hội dứt điểm sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm HAGL.

Khoảng thời gian sau đó, các học trò HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon cố gắng gia tăng sức ép tìm bàn gỡ.

Phút 31, nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Văn Toàn thể hiện tốc độ và kỹ thuật khéo léo thoát xuống đi bóng qua thủ môn Tiến Linh trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

img

Văn Toàn là người gỡ hòa 1-1 cho HAGL trước Than Quảng Ninh. Ảnh: I.T

Thế trận giằng co được duy trì cho đến hết hiệp 1. Sau giờ nghỉ, cả Than Quảng Ninh và HAGL đều tỏ rõ quyết tâm giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức.

Nhiều pha "ăn miếng trả miếng" được tổ chức về phía 2 phần sân. Nếu như HAGL có sự lắt léo của Văn Toàn thì bên kia chiến tuyến, những đường tạt bóng hiểm hóc của độ chính xác cao của Nghiêm Xuân Tú cũng thường xuyên gây khó khăn cho hàng thủ đội khách.

Không ít cơ hội ngon ăn đã được tạo ra nhưng Châu Ngọc Quang, Minh Vương, Quang Nho (HAGL) hay Mạc Hồng Quân, Kouassi (Than Quảng Ninh) đều không thể tận dụng thành công.

Phút 84 khi Mạc Hồng Quân thể hiện khả năng càn lướt, đi bóng vượt qua Tuấn Anh (HAGL) trước khi dứt điểm kỹ thuật ngay sát vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

img

Dyachenko ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Than Quảng Ninh từ chấm 11m. Ảnh: I.T

Kịch tính của trận đấu bắt đầu xuất hiện ngay sau đó 1 phút khi Quang Nho (số 86 - HAGL) va chạm với Quách Tân (số 27 - Than Quảng Ninh) trong vòng cấm. 

Trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn ở góc quan sát thuận lợi đã quyết định cho Than Quảng Ninh được hưởng quả phạt đền.

Từ chấm 11m, ngoại binh Dyachenko (số 83) đã hạ gục thủ môn Wieger, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng đất Mỏ.

Trong hơn 5 phút cuối trận, HAGL đã cố gắng tấn công tìm kiếm cơ hội. Trận đấu được bù giờ 5 phút và đúng vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của đội bóng phố Núi thì họ đã tìm thấy ánh sáng phía cuối đường.

Nỗ lực của Văn Toàn đã mang về quả phạt bên cánh phải gần sát đường biên ngang. Bóng được Hồng Duy treo vào vòng cấm cho trung vệ người Hàn Quốc Kim Bong-jin trả ngược lại đến chỗ ngoại binh Walsh dứt điểm gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào loạt "đấu súng" may rủi.

img

Chân sút chủ lực Walsh ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho HAGL ở những giây bù giờ cuối cùng. Ảnh: I.T

Sau 5 loạt đá đầu tiên tỷ số là 4-4 khi mỗi đội đều có 1 người đá hỏng là Walsh (HAGL) và Dyachenko (Than Quảng Ninh).

Tới lượt đá thứ 6, Hồng Duy thực hiện thành công, còn Lastro (Than Quảng Ninh) đá hỏng.

Thắng 5-4 sau loạt đá luân lưu, HAGL đã ghi tên mình vào tứ kết Cúp QG.

Ở cặp đấu sớm vòng 1/8 Cúp QG diễn ra lúc 17 giờ, chủ nhà DNH.Nam Định đã thắng thuyết phục đội bóng hạng Nhất Bình Phước 3-0. 

Người ghi bàn giúp đội bóng thành Nam ghi tên mình vào tứ kết là Đức Nam (phút 42), Xuân Quyết (2 bàn ở các phút 79, 84').

Ở cặp đấu vòng 1/8 Cúp QG 2019 còn lại trong ngày hôm nay diễn ra lúc 19 giờ trên sân Hàng Đẫy, Viettel FC đã hòa đội khách TP.HCM 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức. Người ghi bàn cho Viettel FC là Trọng Hoàng, Bruno, Việt Phong. Bên kia chiến tuyến, Huỳnh Kesley (cú đúp) và Akinade là người lập công cho TP.HCM. Bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại, TP.HCM thắng 4-3 sau 5 loạt đá, qua đó ghi tên mình vào tứ kết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem