VTV Cup 2016 chất lượng “lởm”, có tới 2 đội học sinh?

Tùng Lâm - Tuệ Minh Thứ hai, ngày 10/10/2016 15:00 PM (GMT+7)
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gồm nhiều gương mặt trẻ thắng như chẻ tre ở giải bóng chuyền VTV Cup 2016 mang tới niềm vui cho không ít NHM, thế nhưng cũng có những người không hài lòng khi cho rằng, giải đấu năm nay có chất lượng thấp, có đội chỉ là học sinh phổ thông trung học, phong cách thi đấu nghiệp dư…
Bình luận 0

Những ngày qua, bầu không khí bóng chuyền ở Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nam nóng lên với sự kiện ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải VTV Cup 2016. Thậm chí, ngay cả khi ĐT bóng chuyền nam Việt Nam gồm những tay đập xuất sắc như Thanh Thuận, Văn Kiều… tham dự vòng loại thế giới khu vực Đông Nam Á và có trận đấu khá tốt trước Thái Lan (thua 1-3) cũng không nhận được nhiều sự quan tâm bằng màn trình diễn của thầy trò Thái Thanh Tùng.

img

ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam thắng dễ trước CLB Nagasaki.

Nhiều CĐV thực sự hài lòng khi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam với sự hiện diện của nhiều gương mặt trẻ đã thắng như chẻ tre qua hai lượt trận để vươn lên dẫn đầu bảng. Thế nhưng cũng có những người không hài lòng khi cho rằng, giải đấu năm nay có chất lượng thấp, có đội chỉ là học sinh phổ thông trung học, phong cách thi đấu nghiệp dư…

“Đội Giang Tô (Trung quốc) thực chất là học sinh trường trung học Đường Trương, TP Từ Châu, tỉnh Giang Tô”, bạn đọc Khang Tiger phản ánh. “Trên lưng áo của các cầu thủ được gọi là "Giang Tô" thấy in tên một trường trung học ở Từ Châu. Mà quả là họ rất trẻ, đều 16, 17 cả. Một em còn được giới thiệu sinh năm 2001. Giang Tô là một tỉnh lớn, có 90 triệu dân. Từ Châu (9 triệu) là 1 trong số 13 thành phố của tỉnh Giang Tô. Trong thành phố Từ Châu đó lại có biết bao trường trung học. Haizz”, bạn đọc Nguyễn Hồng đưa ra phân tích khá sâu.

img

Độc giả tung bằng chứng 2 trong số khách mời của VTV Cup 2016 chỉ là đội trường trung học.

“Sao VTV không mời các đội tuyển cấp quốc gia của các nước. Có cọ xát như vậy thì bóng chuyền nữ Việt Nam mới tiến bộ được, chứ cứ mời những đội yếu để ta hân hoan chiến thắng thì không bao giờ chúng ta thoát khỏi ao làng Đông Nam Á”, bạn đọc Nguyễn Đức Quảng bày tỏ sự thất vọng. “Tôi không hiểu tại sao VTV lại mời một đội bóng thuộc trường trung học của 1 tỉnh về đấu với đội tuyển Việt Nam. Muốn đội tuyển mạnh hơn phải mời những đội mạnh hơn đội tuyển Việt Nam thì mới học hỏi được chứ. Một giải đấu có truyền thống mà mời toàn đội lằng nhằng", bạn đọc Nguyễn Văn Điền chung quan điểm.

“Khách mời chất lượng quá kém. Bắt bước 1 chưa chuẩn, chuyền 2 thiếu sáng tạo, tổ chức tấn công thì nghiệp dư… Vậy mà nói Giang Tô là một ngọn núi. Tỷ số 2 sét đầu quá chênh lệch. Không biết Ban tổ chức nghĩ gì mà mời những đội kém chất lượng như thế. Trao cúp cho Việt Nam luôn đi. Bệnh thành tích quá nặng, còn lâu Việt Nam mới theo kịp bóng chuyền Thái Lan. Trận đấu tối qua Việt Nam thi đấu rất chệch choạc, tại đối thủ yếu nên chưa thấy hết điểm yếu của Việt Nam. Tóm lại, thất vọng với hai chữ khách mời”, bạn đọc Lê Quốc Thới bình luận.

Theo tìm hiểu từ trang wiki phiên bản tiếng Anh nói về các đội dự VTV Cup 2016, thì CLB Giang Tô được ghi là Trường trung học Đường Trương. Còn CLB Nagasaki là Trường trung học Chinzei Gakuin. Đội trẻ Trung Quốc thì là U17 Trung Quốc. Chỉ có CLB Supreme Chonburi và ĐT bóng chuyền nữ Indonesia thì ghi đúng như thông báo từ Ban tổ chức.

img

Nhà báo Nguyễn Lưu luôn theo dõi sát sao nhịp đập bóng chuyền Việt Nam những năm qua.

Chia sẻ với Dân Việt, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu – người luôn theo sát nhịp đập của bóng chuyền Việt Nam suốt những năm qua thừa nhận, đúng là VTV Cup 2016 có những cầu thủ là học sinh trung học dự giải, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh, việc các đội chỉ cử đội hình trẻ dự giải là cơ hội cho HLV Thái Thanh Tùng thử nghiệm các gương mặt mới.

“Những ngày qua, tôi biết dư luận rất thất vọng về VTV Cup. Bản thân tôi cũng như các bạn là các nhà báo khi đặt mình vào tư cách khán giả cũng cảm giác tiếc nuối. Đơn giản, ai cũng muốn xem những trận đấu hay, những VĐV chất lượng thi đấu”.

“Thực tế, Giang Tô (Trung Quốc) năm nay là đội bóng học sinh trung học, trong đó có tới 6 VĐV mới 15 tuổi nhưng đều cao trên 1m80 đến 1m90. Sở dĩ Giang Tô (Trung Quốc) không có đội hình mạnh dự giải vì ở Trung Quốc đang bước vào mùa giải và các VĐV của họ không thể sang Việt Nam được. Còn Indonesia, một mình Manganang cũng không thể gánh nổi cho cả tập thể khá yếu ớt. Nhiều tuyển thủ Indonesia cũng đang bận dự các giải đấu khác và không thể tới Việt Nam. Và có thể hiểu được sự chê trách, thất vọng từ người xem với VTV Cup lần này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu các đội bóng mạnh dự giải lần này, chúng ta phải căng hết sức ra để lấy thành tích thì liệu nhưng gương mặt trẻ như Dương Thị Hên có cơ hội tỏa sáng không? Lứa VĐV như Kim Huệ, Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh… cũng sắp giải nghệ và chúng ta lấy gì kế cận. Các VĐV trẻ của chúng ta cần được tạo cơ hội vào sân thật nhiều để sẵn sàng thay thế, SEA Games cũng đã tới gần rồi. Theo quan sát của tôi, đội Chonburi (Thái Lan) sang Việt Nam lần này cũng có 4-5 VĐV trẻ để chuẩn bị cho tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem