Vụ 40 người mẫu bị bắt vì khỏa thân ở Dubai: “Nhà tù hầu như không có giấy vệ sinh!”

Chủ nhật, ngày 25/04/2021 09:09 AM (GMT+7)
“Giấy vệ sinh là một trong những thứ gần như không bao giờ có”, người mẫu 21 tuổi Evgenia Taran tuyên bố sau khi trở về Ukraine từ Dubai.
Bình luận 0
Vụ 40 người mẫu bị bắt vì khỏa thân ở Dubai: “Nhà tù hầu như không có giấy vệ sinh!” - Ảnh 1.

Bức ảnh nóng bỏng này đã vi phạm luật của Dubai

Hai người mẫu cuối cùng bị bỏ tù vì tạo dáng khỏa thân trên ban công Dubai hiện đã được thả.

Trở về quê nhà Kyiv, Ukraine, người mẫu Vogue Evgenia Taran, 21 tuổi, tự nhận mình rất may mắn vì đã vượt qua quãng thời gian ngồi sau song sắt.

Được biết, Anastasia mắc bệnh coronavirus ở Dubai, chính vì vậy mà cô đã bị giam giữ cho đến khi xét nghiệm âm tính với virus.

Vitaliy Grishin, 41 tuổi, người đứng sau vụ chụp ảnh bất hợp pháp liên quan đến hơn 20 người mẫu, vẫn bị giam giữ ở Dubai.

Trong quá khứ, Grishin - người có hộ chiếu Hoa Kỳ - đã từng được chụp ảnh chung với những nhân vật hạng A, từ George Clooney đến Barack Obama.

Trong đợt thả ra lần này còn có một người đàn ông Nga, người đã có mặt trong buổi chụp hình, anh ta tên là Alexey Kontsov, 33 tuổi, một ông chủ của công ty CNTT. Hiện tại, anh ta đang trở về Nga.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Grishin có còn bị giam giữ hay không nhưng chắc chắn anh ta sẽ phải đối mặt với bản án kéo dài ít nhất 1 năm rưỡi vì vụ bê bối.

Evgenia Taran chia sẻ mình là một phần của nhóm – đồng thời thừa nhận những sai lầm của mình.

Taran nói: "Tôi đã ở trong trại giam Dubai, bạn có thể biết câu chuyện về những bức ảnh khỏa thân trên ban công của bọn tôi, vì chúng quá nổi tiếng rồi mà."

Cô thừa nhận mình đã được quay phim cùng một cây đàn piano trong căn hộ sang trọng ở Dubai. Lúc đó, Grishin đang chơi đàn khi bị vây quanh bởi 20 phụ nữ khỏa thân, chủ yếu đến từ Ukraine.

Taran kể về những thiếu thốn trong tù và nói: "Tôi đã rút ra rất nhiều bài học, nhận ra sai lầm của mình và ở một mức độ nào đó, tôi biết ơn những gì đã xảy ra".

"Tôi đã trở về Kyiv, tôi yêu tất cả mọi người. Hãy trân trọng những gì bạn đang có."

Vụ 40 người mẫu bị bắt vì khỏa thân ở Dubai: “Nhà tù hầu như không có giấy vệ sinh!” - Ảnh 3.

Evgenia Taran, 21 tuổi, đã kể lại về khoảng thời gian bị giam giữ

Taran nói với những người theo dõi của mình rằng cô đã bị nhốt trong 14 ngày vì những bức ảnh khỏa thân, lâu hơn hầu hết những phụ nữ khác.

"Đèn sáng 24/7 và máy điều hòa không khí kêu liên tục", cô nói. "Chúng tôi thường xuyên thiếu giấy vệ sinh, thìa, và thái độ nhân viên thì khỏi nói".

"Nhưng điều khủng khiếp nhất là sự thiếu hiểu biết, bởi vì những câu hỏi của bạn không được trả lời, và họ chỉ cho phép bạn tiếp xúc với thế giới theo tâm trạng của họ, hoặc phải có tiền".

Cô ấy nói: "Điều duy nhất cứu rỗi tôi khi đó là những cuốn sách mà bằng cách nào đó tôi đã mang theo được."

Các người mẫu khác được thả ra trước đó cho biết họ bị đối xử như "động vật".

Những người phụ nữ này bị buộc tội xúc phạm tôn nghiêm nơi công cộng và đã bị cấm đến các nước vùng Vịnh ít nhất 5 năm.

Taran từng lên hình trên tạp chí Vogue Hồng Kông và ZipMagazine Hồng Kông. Ngoài ra, cô cũng xuất hiện trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang Ukraine.

Nhiếp ảnh gia Alexander Ten đã bay đến Nga trước khi cảnh sát Dubai bắt đầu giam giữ những người tham gia. Người đàn ông hiện bị truy nã bởi cơ quan thực thi pháp luật ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ngoài ra, một số người mẫu Nga đã trốn thoát khỏi Dubai trước khi cảnh sát vây bắt những người tham gia.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem