Vụ 5 người bị thiêu sống: Xót xa tang lễ bé gái 2 tuổi và người mẹ trẻ

Đức Sơn Thứ tư, ngày 10/07/2019 12:30 PM (GMT+7)
Linh cữu chở di hài của bé G. đã được đưa về nhà để tổ chức chung tang lễ với mẹ.
Bình luận 0

img

Một trong các nạn nhân của vụ việc đang tích cực được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 10/7, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra vụ trọng án khiến 5 người thương vong trên địa bàn huyện.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 6h sáng 8/7, Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu) đi taxi vào nhà chị H.T.H (SN 1993, trú xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.). Tại đây, giữa chị H. và Bình đã xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi vã, Bình đã khoá trái cửa nhà, cầm hung khí đâm vào người chị H. rồi tẩm xăng phóng hoả thiêu sống tất cả mọi người trong căn nhà.

Hậu quả, chị H. đã tử vong, Bình cùng mẹ chị H. là bà Hà Thị Hoàn và hai cháu nhỏ gồm bé H.L.G (SN 2017), H.H.Y. (SN 2009) bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Đến sáng 9/7, cháu G. đã tử vong tại Viện bỏng Quốc gia, Hà Nội do các vết thương quá nghiêm trọng.

Ngay trong ngày, gia đình đã được bệnh viện hỗ trợ một chuyến xe chở di hài bé G. về quê nhà. Gia đình đã quyết định tổ chức chung cho hai mẹ con một tang lễ rồi đưa di hài về với đất mẹ.

img

Căn phòng Ngủ nơi Bình chốt cửa, đâm tử vong chị H. rồi tự thiêu cùng các nạn nhân khác.

Ngoài phòng bệnh khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia, chị Lò Thị Hoài (cháu ngoại bà Hoàn) cho hay chị H. trước lấy chồng và sinh ra bé Y nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nhiều khúc mắc nên đã ly hôn. Một thời gian sau, chị H. quen với Bình rồi sinh ra bé Giang nhưng không tổ chức cưới xin vì Bình đã có vợ con, nghi phạm thỉnh thoảng mới qua nhà thăm nom mẹ con chị H.

"Dì H. chết ngay tại chỗ với nhiều vết dao chém, còn bà ngoại, 2 em và cả anh Bình này thì đưa đi cấp cứu nhưng bé Giang cũng qua đời rồi. Dù nhiều người nghe thấy tiếng hô hoán chạy đến nhưng cửa bị chốt, chẳng ai kịp cứu người nhà em cả”, Hoài ngấn lệ.

Cũng trong cuộc trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thị Hạnh (con dâu bà Hoàn) cho hay gia đình đang rất bối rối, phải chia nhau lo tang lễ cho mẹ con chị H. tại quê nhà. Ở viện giờ có hai người thay nhau chăm sóc cho bà Hoàn và bé Y.

"Sự việc xảy ra quá bất ngờ, chúng tôi chẳng kịp vay mượn ai để lo viện phí đắt đỏ cho mẹ tôi và bé Y. Gia đình đã tính đến nước kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có phép màu đến với hai bà cháu", chị Hạnh buồn bã nói.

Thông tin về sức khoẻ của hai bệnh nhân, bác sĩ Lê Quang Thảo (người trực tiếp điều trị cho hai nạn nhân), Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, các bệnh nhân được đưa đến khoa sáng 8/7, trong tình trang suy hô hấp, trụy tim mạch. Khi tiếp nhận các bác sĩ đã tiến hành mở khí quản, cho bệnh nhân thở máy đồng thời áp dụng các biện pháp hồi sức và cho dùng thuốc giảm đau.

Thời điểm tiếp nhận, bé Y. diện tích bỏng 62% trong đó có 21% bỏng sâu. Bà Hoàn có diện tích bỏng là 55 %, có 25% bỏng sâu, cả hai nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ thiêu sống cả nhà người tình ở Sơn La: Con gái 2 tuổi của nạn nhân đã tử vong

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Sang, do vết thương quá nghiêm trọng, cháu G. đã tử vong tại bệnh viện.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem