Vụ bảo mẫu đánh chết bé 18 tháng tuổi: “Bảo mẫu tiên” thường xuyên đánh trẻ

Thứ ba, ngày 19/11/2013 06:53 AM (GMT+7)
Người ta kháo nhau về cái biệt danh “bảo mẫu tiên” của cô bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đã đánh, đạp bé 18 tháng tuổi đến chết.
Bình luận 0

Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ được người dân trong khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM) đặt cho biệt danh là “bảo mẫu tiên” vì làm nghề giữ trẻ đã lâu. Nhưng có ai ngờ chính “bảo mẫu tiên” có ngày lại trở thành “ác quỷ”.

Khi “tiên” làm ác

Khu nhà trọ số 9/45, tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, mấy ngày qua xôn xao về cái chết tức tưởi của cháu bé 18 tháng tuổi Đỗ Nhất L tại một phòng trọ trong khu phố này.

Người ta kháo nhau về cái biệt danh của cô bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đã nhẫn tâm hành hạ cháu bé đến chết, từng được người dân trong khu phố đặt cho là “bảo mẫu tiên”. Thấy chúng tôi hơi ngỡ ngàng với biệt danh của bảo mẫu Nhờ, chị N - một người dân trong khu phố này bảo “tiên gì không biết chứ nghe tiếng trẻ khóc, giống như bị đánh ở cái phòng trọ ấy thì thường xuyên, gần đây ai cũng biết, chỉ có cha mẹ trẻ là không biết thôi”.

Chị Huyền đau xót khi con trai bị hành hạ đến chết.
Chị Huyền đau xót khi con trai bị hành hạ đến chết.

Sở dĩ Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, ngụ TP.Cần Thơ, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) có cái tên “bảo mẫu tiên” cũng chỉ do ở nhà nội trợ, nuôi con nhỏ và nhận trông trẻ kiếm thêm thu nhập, chứ không phải Nhờ có “thành tích” gì liên quan đến những công việc thánh thiện cả.

Sau cái chết của cháu Đỗ Nhất L - con chị Võ Thị Huyền (SN 1989, quê Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức), những người hàng xóm đã phẫn nộ, lên án hành vi tàn độc của “bảo mẫu tiên” này.

Do con trẻ có vết bầm tím lạ và hàng xóm lời ra tiếng vào vì nghe tiếng trẻ khóc thét phát ra từ phòng trọ của “bảo mẫu tiên” nên thời gian gần đây, nhiều bậc phụ huynh ít đem con đến gửi. “Bảo mẫu tiên” chỉ còn một “khách hàng” duy nhất là cháu L và thêm đứa con ruột của mình. Bà L.T.Ph (SN 1968, ngụ tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung) sống gần phòng trọ của “bảo mẫu tiên” kể thường nghe tiếng trẻ con khóc thét lên kèm theo đó là những lời quát mắng của Nhờ.

Có nỗi đau nào hơn?

Tiếp xúc với phóng viên sáng 18.11, chị Huyền kể lại câu chuyện đau lòng khiến con mình đã chết trong giàn giụa nước mắt. “Buổi sáng 16.11, tôi đang làm việc thì chồng tôi gọi điện bảo tôi về xem con thế nào, nghe nói bị tai nạn gì đó. Tôi lạnh người, tức tốc chạy về phòng trọ thì mọi người bảo con tôi đang cấp cứu ở Bệnh viện Quân dân miền Đông. Đến bệnh viện thì nghe bác sĩ nói con đã chết rồi” – chị Huyền nấc nghẹn kể...

Bà Ph cho biết, một số người từng gửi con cho Nhờ buộc phải mang đi gửi chỗ khác vì thấy trên thân thể con mình ngày càng xuất hiện nhiều vết thâm tím, vết thương rớm máu. Nhưng mỗi lần phụ huynh hỏi thì Nhờ trả lời do bọn trẻ nghịch ngợm nên va vào tường, cầu thang... Đến khi sự việc cháu L chết thì hàng xóm mới vỡ òa căm phẫn...

Chị Huyền tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) năm 2012, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm không được. Chị lập gia đình với anh Đỗ Trọng Đức (SN 1986, quê Bình Định), sinh con đầu lòng là cháu L. Anh Đức làm nghề sửa chữa điện tử nên thu nhập cũng bấp bênh.

Để đỡ đần chồng và có thêm chút tiền nuôi con, chị Huyền đành xin vào làm công nhân trong Khu Công nghệ cao TP.HCM, lương chỉ gần 4 triệu đồng/tháng. Chị đã mang con đến gửi cho Nhờ với tiền công 1,5 triệu đồng/tháng. Chị mới gửi con được 4 tháng...

Chị Huyền nói rằng gần đây có biết chuyện mâu thuẫn giữa Nhờ và mẹ chồng, biết chuyện cô Nhờ bỏ đi thuê phòng trọ ở riêng và cũng biết nhiều phụ huynh khác e ngại không đem con tới gửi nữa, nhưng vì khó khăn nên phải gửi con cho Nhờ.
Võ Đức Phúc (Võ Đức Phúc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem