Vụ bé 3 tuổi bị dị vật nghi giống đinh găm vào đầu: Thông tin bất ngờ từ chủ nhà trọ

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 19/01/2022 11:39 AM (GMT+7)
Liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị nhiều dị vật giống đinh găm vào đầu ở xã Canh Nậu (Thạch Thất, TP.Hà Nội), qua tìm hiểu được biết bé gái và mẹ không sống trên địa bàn.
Bình luận 0

Ngày 19/1, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc bé 3 tuổi bị nhiều dị vật giống đinh găm vào đầu, xảy ra trên địa bàn xã Canh Nậu. Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với những người liên quan.

Vụ bé 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu: Thông tin bất ngờ từ chủ nhà trọ - Ảnh 1.

Bà K.T.S (71 tuổi, chủ nhà trọ nơi chị L cùng bé gái 3 tuổi bị dị vật nghi giống đinh găm vào đầu sinh sống) trao đổi với Dân Việt. Ảnh: Phạm Hiệp

Trở lại diễn biến cháu Đỗ Ngọc A (3 tuổi, Canh Nậu) bị nhiều dị vật giống đinh găm vào đầu, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trung Chi – Chủ tịch UBND xã Canh Nậu cho biết, thời gian gần đây chị Nguyễn Thị L (27 tuổi, mẹ cháu Đỗ Ngọc A) và cháu A không thường xuyên ở xã Canh Nậu.

Về sự việc nghi cháu bị bạo hành, theo báo cáo của vị lãnh đạo UBND xã Canh Nậu thì được nhận định không phải xảy ra trên địa bàn xã này.

Theo tài liệu, chị L và anh Đỗ Hữu Chung (38 tuổi, bố cháu A) kết hôn năm 2012, hiện đã ly hôn theo bản án ngày 24/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất.

Trong quá trình sinh sống vợ chồng anh Chung sinh được 3 người con, cháu đầu sinh năm 2013, cháu thứ hai sinh năm 2016 và cháu Đỗ Ngọc A sinh năm 2018.

Sau khi vợ chồng anh Chung ly hôn, 2 cháu đầu ở với bố và ông nội (ông Đỗ Hữu Chức, 68 tuổi, Canh Nậu), còn cháu A ở với mẹ.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, chị L cùng con gái thuê trọ tại một nhà trọ trên địa bàn xã Cần Kiệm (Thạch Thất) để làm việc.

Trao đổi với Dân Việt, bà K.T.S (71 tuổi, chủ nhà trọ nơi chị L cùng bé gái 3 tuổi bị dị vật nghi giống đinh găm vào đầu sinh sống) cho biết, chị L đến thuê trọ từ khoảng tháng 9/2021.

Vụ bé 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu: Thông tin bất ngờ từ chủ nhà trọ - Ảnh 2.

Khu nhà trọ bé gái 3 tuổi ở cùng mẹ. Ảnh: Phạm Hiệp

Theo lời bà S, có sự xuất hiện của một người đàn ông cùng trọ với chị L. Bé gái 3 tuổi được bà S nhận định là "rất sợ bố mẹ". "Khổ nỗi nó gọi người đàn ông là chú, không phải bố" – bà S chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của người chủ trọ này, bà không nghe thấy người đàn ông và chị L đánh nhau bao giờ nhưng "nói to thì có".

Bà S nói nắm được thông tin người đàn ông kia làm thợ mộc, thời gian gần đây thấy chị L có dấu hiệu mang thai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem