Vụ cá chết trắng ở Hà Nam: Nghi vấn chủ nợ ra tay đầu độc

Việt Tùng Thứ ba, ngày 15/12/2015 07:20 AM (GMT+7)
Báo NTNN ra ngày 14.12 đã thông tin việc hàng tạ cá trắm, chép, mè từ 1 – 4kg/con chuẩn bị thu hoạch bỗng dưng chết trắng ao, khiến 2 hộ dân ở thôn Lê Xá I, xã Châu Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) rơi vào cảnh trắng tay. Đến nay, nguyên nhân vụ việc được cho là hành vi trả thù sau việc vay nợ làm ăn...
Bình luận 0

Trắng tay sau một đêm

Đã 4 ngày trôi qua, đến sáng 14.12, khi gặp phóng viên, nhưng nỗi buồn, chen lẫn sự âu lo vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên trong gia đình ông Lê Giang Nam và ông Trần Xuân Trường (cùng ở thôn Lê Xá I, xã Châu Sơn) - 2 hộ có ao cá chết trắng nghi bị kẻ xấu hạ độc bằng thuốc trừ sâu.

img

Một phần nhỏ những con cá chết được vớt lên từ ao nuôi của gia đình ông Lê Giang Nam. Ảnh:   V.T

Vào sáng 10.12, ông Lê Giang Nam đang tháo ao để thu hoạch thì thấy cá có biểu hiện lạ, một vài con chết, số còn lại lóp ngóp nổi đầu có nguy cơ chết hàng loạt. Khi đi kiểm tra xung quanh ao, ông phát hiện dưới ao có một túi nylon, bên trong có một hộp nhựa chứa nước màu trắng sữa, bốc mùi nồng nặc như thuốc trừ sâu. Nghi có kẻ xấu đầu độc ao cá, ông đã báo cho Công an xã Châu Sơn và Công an huyện Duy Tiên đến kiểm tra hiện trường.

Ông Nam cho biết, ao cá của ông có diện tích 2 mẫu, đa số cá đã đạt trọng lượng 1 – 4kg/con. Cá chết trắng ao, thiệt hại khoảng 4 tấn. “Tất cả vốn liếng tôi dồn hết vào nuôi cá. Vì thiếu vốn, không vay được ngân hàng, tôi phải vay nặng lãi ngoài. Sao lại có kẻ độc ác như vậy, công sức cả năm trời của gia đình, chỉ một đêm bỗng trắng tay, tôi không biết nay mai lấy tiền đâu để trả nợ, nuôi con ăn học”-  ông Nam cay đắng cho hay.

Sau khi công an đến thu thập dấu vết, ông Trần Văn Trường- công an viên xã Châu Sơn, người có ao cá cạnh ao nhà ông Nam, cũng đi kiểm tra ao và cũng phát hiện có một túi nylon đã được chọc thủng, bên trong có một hộp nhựa tương tự hộp nhựa tìm thấy ở ao nhà ông Nam.

Ông Trường cho biết, ao nhà ông có diện tích khoảng 1 mẫu, đa số cá đã nuôi được gần 1 năm, trọng lượng  1 – 3 kg/con. “Ao nhà tôi sâu, hơn nữa miệng của hộp nhựa nhỏ khiến thuốc độc loang ra chậm, nên thiệt hại ít hơn nhà ông Nam, nhưng cá cũng đã chết độ gần 2 tấn” – ông Trường cho hay.

Ông Trường nhận định, rất có thể trong công việc và sản xuất có những va chạm với người khác là nguyên nhân dẫn đến kẻ xấu ra tay hạ độc ao cá của ông, hoặc kẻ xấu nghĩ đây là ao cá của ông Nam nên cũng ra tay triệt phá.

Do mâu thuẫn trong làm ăn?

Xâu chuỗi lại các thông tin trước khi xảy ra vụ việc, ông Nam cho biết, từ đầu năm đến nay do không vay được vốn ngân hàng, thiếu vốn sản xuất, ông buộc phải vay nặng lãi 40 triệu đồng, với lãi suất “cắt cổ” (3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày) của anh Trần Văn Q ở cùng xã. Trước đó, ngày 5.10 anh Q đã đến đòi nợ, ông Nam đã trả lãi và hẹn ngày 15.10 sẽ trả 15 triệu đồng tiền gốc. “Chiều 5.10, anh Q đã cho khoảng 12 người đến đánh tôi, sự việc tôi đã báo lên chính quyền, công an xã và hai bên đã giảng hòa” – ông Nam nói.

Ông Nam cho biết thêm,  ngày 23.11, khi ông đi qua cầu Câu Tử (Duy Tiên), một đối tượng trong nhóm của anh Q đến đánh ông lần trước và 6 người khác đã đón đường đánh ông và yêu cầu trả nợ cho anh Q. “Đến ngày 26.11, khi đi kiểm tra, tôi đã phát hiện dưới ao cá nhà mình có 4 túi nylon màu đen, bên trong có đựng chất dẻo giống như đất đèn. Tôi đã báo lên chính quyền, và công an xã xuống làm việc. Đến ngày 10.12, thì xảy vụ việc ao cá bị thả thuốc trừ sâu” – ông Nam kể lại.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Vượng – Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên cho biết, huyện đã nắm được vụ việc ở xã Châu Sơn và đã giao công an, Phòng NNPTNT huyện phối hợp điều tra.

Cũng về vụ việc này, đại tá Phạm Kiên Cường – Trưởng Công an huyện Duy Tiên cho biết, ngay sau khi có thông tin, công an huyện đã cử cán bộ về thu thập hiện trường, điều tra những nghi vấn về các quan hệ trong cuộc sống, làm ăn của các nạn nhân. Công an đã thu 2 túi nylon, hộp nhựa, đồng thời lấy mẫu cá, nước ở 2 ao nuôi để gửi đi giám định tại Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an). Theo nhận định của đại tá Cường, vụ việc trên rất có thể là hành vi “dằn mặt”, cảnh cáo của một đối tượng nào đó, khi giữa ông Nam và đối tượng nghi vấn có xích mích liên quan đến tiền bạc. Hiện các đối tượng nghi vấn đã được công an khoanh vùng, chờ kết quả giám định sẽ mở rộng điều tra.  

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, anh Q cho biết, vì là người cùng xã nên anh có biết vụ việc 2 ao cá của ông Nam và ông Trường bị chết hàng loạt, nghi là bị hạ độc bằng thuốc sâu. Anh Q cũng thừa nhận, vì là chỗ quen biết nên anh có cho ông Nam vay tiền, và ông Nam đã trả hết từ lâu, hiện anh và ông Nam không còn nợ nần gì. “Tôi với ông Nam chưa hề có xích mích với nhau, còn trong làm ăn ông Nam có xích mích với ai thì tôi không biết” - anh Q khẳng định. 

Một số vụ đầu độc vật nuôi của nông dân

Ngày 20.6.2015, khi đi kiểm tra, ông Nguyễn Nhật Thảo (62 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) phát hiện 2 ao cá trê nuôi trị giá 1,6 tỷ đồng của mình bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu, cá chết hết.

Ngày 4.9.2015, ông Hà Quốc Giới (52 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) phát hiện tôm thẻ chân trắng nuôi dưới vuông tôm của mình bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu và chết toàn bộ, thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Ngày 20.1.2011, vợ chồng ông bà Nguyễn Thanh Cao - Đặng Thị Dơn (xã Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp) phát hiện hàng trăm ngàn con tôm nuôi tại ao chuẩn bị thu hoạch chết trắng do bị đánh thuốc trừ sâu. Thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

A.T (tổng hợp)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem