Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Tập Thỏa Thứ bảy, ngày 25/05/2024 20:54 PM (GMT+7)
Trong số 14 nạn nhân tử vong tại đám cháy nhà trọ ở Hà Nội, có anh Mai Xuân H. và chị Phan Thị Thanh H. (cùng 27 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã dự định làm đám cưới vào cuối năm nay...
Bình luận 0

Vụ cháy sáng ngày 24/5 tại nhà dân ở địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 14 người. 

Trong số các nạn nhân có anh Mai Xuân H. và chị Phan Thị Thanh H. (cùng 27 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hai người đã xác định làm đám cưới vào cuối năm 2024 nhưng đám cháy lớn đã khiến dự định của đôi trẻ mãi mãi dang dở.

Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội- Ảnh 1.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Anh Mai Xuân H. và chị Phan Thị Thanh H.

Ngày 25/5, nhiều người thân khi nghe tin đã đến nhà của anh Mai Xuân H. ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh để chia buồn và cùng chung tay lo hậu sự cho anh.

Biết tin con trai gặp nạn, bà Phạm Thị Thanh H. (55 tuổi, mẹ anh H.) không giữ nổi bình tĩnh mà ngất lịm đi. Mỗi lúc tỉnh dậy, bà lại gào khóc gọi tên con.

Được biết, nạn nhân H. là con thứ 3 trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường, anh cùng chị Phan Thị Thanh H. quyết định ở lại Hà Nội làm việc, mỗi năm chỉ về thăm gia đình vài ba lần.

Khi nhận được tin con gặp nạn vào sáng 24/5, mẹ anh H. liên tục gọi điện cho con trai nhưng không nhận được hồi âm. Đến trưa cùng ngày, khi có thông tin về các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, cả gia đình mới bàng hoàng.

Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Xuân Th. (32 tuổi, anh trai nạn nhân H.) đau buồn, vẫn chưa tin em trai mình tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Hà Nam (59 tuổi, bác ruột của H.) nói: "H. là là một đứa ngoan, luôn được mọi người yêu quý. H. cùng bạn gái yêu nhau từ thời cấp 3 và quyết định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Dịp Tết, 2 cháu đã dắt nhau về ra mắt gia đình, ai cũng khen đẹp đôi, không ngờ bỏ mạng trong cơn lửa dữ".

Cách nhà anh H. khoảng 3km, gia đình bà Hoàng Thị Hồng L. (54 tuổi) cũng đang kiệt sức vì gào khóc, gọi tên con gái mình là chị Phan Thị Thanh H..

Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội- Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Hồng L. ngất lịm khi nghe tin dữ về con. Ảnh: PV

Chị Phan Thị Thanh H. là con út trong gia đình có 3 anh chị em, chị cả và anh trai đã lập gia đình. Từ nhỏ, Thanh H. được nhận xét là người luôn chăm ngoan, học giỏi, cô đã tốt nghiệp ngành y dược tại Hà Nội. Ra trường cô ở lại thủ đô làm việc cho một hiệu thuốc.

Gia đình Thanh H. có hoàn cảnh khó khăn, bố cô bị bệnh ung thư gan, còn mẹ bị thoái hóa xương khớp nên không thể lao động nặng. Gia đình cô nhiều năm là hộ nghèo của xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ.

Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội- Ảnh 4.

Người thân chị Thanh H. không cầm được nước mắt khi nghe tin chị tử vong tại đám cháy. Ảnh: PV

Bà Loan, mẹ chị Thanh H. khóc nấc nói: "Tối 23/5, con gái vẫn gọi điện cho tôi, 2 mẹ con hỏi thăm sức khỏe nhau. Con còn hứa sẽ gửi thuốc về cho bố mẹ để trị bệnh, không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với con".

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo địa phương và các ngành liên quan hỗ trợ các thủ tục cần thiết và động viên gia đình các nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem