Vụ chồng giết vợ sắp cưới rồi tự tử: Hàng xóm bàng hoàng

Kim Oanh- Diệu Bình Thứ sáu, ngày 27/09/2019 11:55 AM (GMT+7)
Người chồng sắp cưới giết vợ trong vụ việc tối 26/9 đang được điều trị tại bệnh viện và đã có dấu hiệu hồi tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 27/9, Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết đến sáng cùng ngày, bệnh nhân Nguyễn Viết Quyết (SN 1994, quê tỉnh Nghệ An) đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có thể tự thở qua ống nội khí quản.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện vào chiều 26/7, trong tình trạng choáng, mất máu nặng, hôn mê, có 3 vết thương phức tạp bao gồm dưới khuỷu tay phải, cổ tay và vùng thượng vị.

img

Người dân tập trung theo dõi vụ việc tối 26/9.

Tối 26/9, lực lượng chức năng Công an TP.Đà Nẵng đã thực hiện khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng của nạn nhân trên đường Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ). Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân là chị N.T.P.T (SN 1994, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Hung thủ gây án là Nguyễn Viết Quyết (chồng sắp cưới của nạn nhân).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Quyết phát hiện trong điện thoại của T có nhiều tin nhắn bày tỏ tình cảm từ người đàn ông khác, nên ghen tuông và nảy ý định giết vợ rồi tự tử.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, người dân tại địa phương cho biết, gia đình T có hoàn cảnh khó khăn. Khi mẹ T mang thai vài tháng, cha T trên đường đi bộ băng qua đường tàu để mua bánh mì cho đám giỗ ông ngoại, không may bị tai nạn đường sắt. Chồng mất sớm, mẹ T ở vậy nuôi con gái từ đó đến giờ.

img

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngoài nghề giáo viên mầm non, T tham gia rất nhiệt tình các công tác đoàn thể của địa phương.

“T sống hiền lành, hàng xóm đều quý mến. Gia đình T chỉ có một mình nó. Bây giờ, nó đi rồi, thật tội nghiệp…”, chị N.T hàng xóm nạn nhân cho biết.

Người dân địa phương thông tin thêm, về phần Quyết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì về quê ở Nghệ An, nhưng sau đó lại vào Đà Nẵng làm vệ sĩ tại một công ty tư nhân và đang đi học thêm nghề tài xế. T và Quyết chuẩn bị làm đám cưới, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng.

“Chúng nó mới làm đám hỏi vào cuối năm ngoái, thằng Quyết cũng hay tới lui, thường xuyên ở lại tại nhà. Nghe tin chúng tôi cũng bàng hoàng, chắc là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm”, ông N.V.V - hàng xóm nạn nhân nói thêm.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 18h30 chiều 26/9, khi đi làm về, mẹ của T thấy nhà khóa trái cửa, nhưng gọi thì không có ai trả lời. Sau đó, bà tìm cách đi vào nhà bằng cửa sau thông qua nhà bên cạnh.

Khi vào trong, bà tá hỏa phát hiện con gái nằm bất động bên cạnh chồng sắp cưới.

Ngay sau đó, hàng xóm tập trung đến và phát hiện Quyết còn thở nên đã đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng T đã tử vong trước đó với vết thương ở bụng, bên cạnh thi thể T có một con dao còn dính máu.

Được biết, hiện Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ túc trực tại Bệnh viện Đà Nẵng, đề phòng Quyết tiếp tục có ý định tự tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem