Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xác định danh tính côn đồ
Vào sáng 17.9, sau gần 1 ngày kể từ khi phóng viên Báo NTNN thường trú tại Quảng Ngãi cùng 3 đồng nghiệp của các báo: Tuổi Trẻ, TTXVN và Báo Quảng Ngãi bị đối tượng Tuyển đánh bị thương khi đi tìm hiểu tình trạng khai thác cát trái phép tại bãi cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa; trong đó có 1 trường hợp phải đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi đã có buổi làm việc với chính quyền xã Nghĩa Thuận.
Tại đây, ông Tôn Long Cần - Chủ tịch UBND và ông Nguyễn Ngọc Đi - Trưởng Công an xã đã cung cấp một số thông tin về quá trình xử lý vụ việc. Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã đã triệu tập đối tượng đánh 4 phóng viên bị thương. Đối tượng có tên chính xác là Bạch Ngọc Tuyển (sinh năm 1980), chứ không phải là Tiễn như đã đưa tin trước đó. Đối tượng này đăng ký thường trú tại thôn Mỹ Thạnh Bắc, cùng xã. Bước đầu đối tượng Tuyển khai nhận có dùng tay, chân và sử dụng đá nhặt ven đường tấn công và làm bị thương 4 phóng viên.
Cũng theo đại diện chính quyền Nghĩa Thuận, Tuyển là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và hiện đang làm việc cho Công ty TNHH Thành Đạt, có trụ sở tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Đây cũng là doanh nghiệp đã trúng thầu việc khai thác cát tại bãi Nam Phước, nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền Quảng Ngãi cấp phép. “Việc Tuyển có phải là người nhà hay bà con của giám đốc doanh nghiệp này hay không, chúng tôi đang cho xác minh” – ông Cần nói thêm.
Công an huyện vào cuộc
Theo người dân thôn Nam Phước – nơi có bãi cát mà doanh nghiệp Thành Đạt đang khai thác - trước khi tấn công gây thương tích cho 4 phóng viên, Tuyển là người đứng ra thu "phí" trái phép tại bãi cát này. Khi người dân phản đối việc này bằng cách trình báo lên chính quyền xã Nghĩa Thuận thì Tuyển cùng đám đàn em lớn tiếng hăm dọa sẽ đến "xử' họ. Nhiều người vì quá sợ Tuyển đành làm ngơ để Tuyển muốn làm gì thì làm.
Khi các phóng viên vào cuộc xác minh việc khai thác cát trái phép tại bãi cát này, người dân rất phấn khởi. Ngay sau đó, nghe thông tin các phóng viên bị Tuyển tấn công, ai nấy đều phẩn nộ với Tuyển và lo lắng cho các phóng viên.
“Đây là một hành động rất côn đồ, coi thường chính quyền địa phương, coi thường pháp luật. Chúng tôi đề nghị cơ quan công an phải cương quyết, điều tra, xử lý nghiêm khắc hành vi côn đồ này, trả lại sự bình yên, trật tự cho thôn chúng tôi” - ông Võ Văn Tin, người dân ở xã Nghĩa Thuận bày tỏ.
Theo tìm hiểu của Báo NTNN từ một số người quen biết với đối tượng này thì Tuyển đã hành nghề "bảo kê" tại nhiều nơi ở một số tỉnh, thành trong nước. Một người quen thân với Giám đốc Công ty TNHH Thành Đạt khẳng định: Vì Tuyển là người thông thạo địa hình, lại có "máu mặt" ở địa phương nên công ty trên mới nhờ đứng ra để trông coi giúp bãi cát.
Vào trưa 17.9, làm việc với PV NTNN, trung tá Lê Văn Hợp - Đội trưởng Điều tra trật tự xã hội Công an huyện Tư Nghĩa cho biết: “Vụ việc đang được Công an huyện Tư Nghĩa tiếp nhận, điều tra, làm rõ. Từ trưa 16.9 cho đến thời điểm này, Công an huyện Tư Nghĩa đã cử cán bộ xuống làm việc với các đối tượng liên quan. Vấn đề chúng tôi đang tập trung là tại sao Tuyển lại tấn công 4 phóng viên, động cơ nào khiến Tuyển có hành vi như vậy”.
Về phía chính quyền, ông Huỳnh Chánh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa khẳng định: Tôi đã chỉ đạo cho Công an huyện khẩn cấp điều tra làm rõ, để xử lý theo pháp luật. Quan điểm của địa phương là phải bảo vệ an toàn đến mức tối đa cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn.