Vụ giả giao hàng đột nhập vào biệt thự cướp hàng tỷ đồng: Kẻ gây án khai gì?

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 11/04/2022 15:09 PM (GMT+7)
Sau khi cướp tài sản, các đối tượng bàn bạc sẽ chờ tình hình yên ổn rồi mang tiền ra sử dụng.
Bình luận 0

Ngày 11/4, liên quan vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại đường Trần Bình Trọng (quận 5, TP.HCM), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ các đối tượng là Lê Hoàng Khanh (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) Đào Thị Dụng (52 tuổi), Lê Minh Trung (37 tuổi), Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài ra, một đối tượng khác là Bùi Thị Thảo (26 tuổi) được tại ngoại vì đang mang thai.

Chi tiết lời khai kẻ gây án

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Hoàng Khanh (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đối tượng lên TP.HCM lập nghiệp từ năm 2000. Đến năm 2017, Khanh kết hôn cùng bà Bùi Thị Thảo (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Ninh Thuận), cùng tạm trú tại nhà trọ ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

Về bà Lê Thị Dư, Khanh cho biết người này là bà ngoại của Thảo, làm giúp việc nhiều năm tại căn nhà trên đường Trần Bình Trọng. Ngoài bà Dư, bà Hồng (cháu của bà Dư) cũng làm giúp việc trong căn nhà này.

Camera ghi lại vụ cướp tiền tỷ tại quận 5, TP.HCM. Clip: Công an cung cấp

Đối tượng Khanh khai nhận, vào thứ tư ngày 6/4, bà Dư và bà Hồng gọi điện cho Thảo bàn kế hoạch tạo dựng hiện trường giả để cướp tài sản của chủ nhà. Theo bà Dư, dù biết rõ nơi chủ nhà để tài sản nhưng trong nhà có camera nên không lấy được. Bà Dư gợi ý chiếm đoạt bằng cách lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, giả có người đến giao hàng rồi xông vào cướp tài sản.

Sau khi nghe kế hoạch của bà Dư, Thảo kể lại cho Khanh và Nguyễn Quốc Thái (dượng của Thảo) nghe, rồi cùng bàn bạc thực hiện.

Đến ngày 7/4, nhóm người gồm Khanh, Thảo, Thái và bà Dư, bà Hồng bàn bạc, phân công nhiệm vụ để thực hiện "phi vụ" cướp tài sản (trao đổi qua Zalo vì bà Dư, bà Hồng vẫn đang ở nơi làm). Theo đó, Thái sẽ là người đóng vai đến giao hàng và bấm chuông cửa. Bà Hồng có nhiệm vụ mở cửa để Thái xông vào bên trong. Khanh đi sau Thái để phụ khống chế con trai chủ nhà cũng như bà Dư, bà Hồng. Ở bên ngoài, Thảo có nhiệm vụ đứng canh, có động sẽ báo cho nhóm bên trong.

Sau khi thống nhất kế hoạch, bà Dư nói sẽ hành động vào chiều thứ 7 ngày 9/4 khi gia đình chủ nhà đi ăn. Bà Dư dặn mọi người chuẩn bị sẵn, chờ bà Dư gọi.

Vụ Giả giao hàng đột nhập vào nhà cướp 2 tỷ đồng: Chi tiết lời khai kẻ gây án - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Hoàng Khanh ngỡ ngàng khi bị công an bắt quá nhanh. Ảnh: Công an cung cấp

Vào ngày 8/4, Thái chuẩn bị một con dao Thái Lan (dài khoảng 20cm, cán màu vàng) và một cây búa sắt dài khoảng 50cm để trong ba lô màu xám của Thái và một hộp giấy màu trắng để làm hộp quà. Cũng trong ngày này, Thảo gọi điện cho bà Đào Thị Dụng (mẹ của Thảo) đang ở quê và nói về kế hoạch cướp tài sản. Thảo nói bà Dụng rủ thêm Trần Minh Trung (chồng sau bà Dụng) lên gặp Thảo để tham gia vụ cướp.

Sáng ngày 9/4, ông Trung chở bà Dụng đến nhà trọ của Khanh và Thảo. Nhóm người này tiếp tục bàn kế hoạch một lần nữa và phân công ông Trung sẽ phụ Thảo đứng ngoài cửa để cảnh giới cho Khanh và Thái cướp tài sản. Bà Dụng thì ở tại nhà trọ.

18h20 ngày 9/4, Khanh mặc áo khoác đen, quần jean đen, lái xe máy hiệu Nouvo chở theo Thảo, còn Thái mặc áo khoác xanh, quần jean đen, đeo ba lô màu xám lái xe tay ga màu trắng đỏ chở theo ông Trung đến địa điểm cách "mục tiêu" khoảng 20 mét và chờ mật báo.

Đến khoảng 19h20 cùng ngày, bà Dư gọi điện thoại cho Thảo và nói "vào đi". Như kế hoạch, Thái đeo ba lô sau lưng, tay cầm hộp quà đi trước còn Khanh đi phía sau. Ông Trung và Thảo đứng bên ngoài canh gác.

Tiền cầm chưa "nóng tay", cả nhóm đều bị bắt

Khanh khai, ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ "gián điệp" bên trong nhà, Thái đến trước cổng bấm chuông. Khi bà Hồng mở cửa, Thái cầm con dao Thái Lan trên tay khống chế, xông vào trong nhà. Thái khống chế cháu trai (con chủ nhà) bắt ngồi xuống, còn Khanh giả vờ kêu bà Hồng, bà Dư tập trung lại rồi dẫn lên cầu thang.

Khi bà Hồng dẫn Khanh và Thái (đang khống chế cháu trai) đi đến trước cửa phòng làm việc của chủ nhà, Thái kêu cháu mở cửa và hỏi "tiền để ở đâu". Cháu trai trả lời tiền để trong tủ, nhưng Khanh lục tủ tìm tài sản thì không thấy.

Vụ Giả giao hàng đột nhập vào nhà cướp 2 tỷ đồng: Chi tiết lời khai kẻ gây án - Ảnh 4.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, Thái hỏi lại cháu trai "tiền ở đâu", cháu chỉ vào tủ gỗ. Thái cầm cây búa đập mạnh khiến cánh cửa tủ gỗ bung ra. Lúc này, Khanh lại thì thấy có túi nilon đựng 5 cọc tiền Việt Nam loại có mệnh giá 500, 200, 100 ngàn đồng. Khanh cầm bao nilon đựng số tiền này rồi đi xuống lầu. Riêng Thái lấy nhiều cọc tiền USD bỏ vào ba lô và lấy thêm điện thoại di động hiệu iPhone của cháu trai.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Khanh và Thái đi ra ngoài gặp Thảo và Trung. Khanh mở cốp xe cất túi đựng tiền vào rồi chở Thảo rời đi. Thái cũng chở Trung theo sau. Cả bốn người về đến nhà trọ của mình tại phường An Lạc, quận Bình Tân.

Về đến nơi, các đối tượng đưa tiền vào nhà. Khanh thấy chiếc điện thoại lấy từ con trai chủ nhà rất hiện đại nên sợ có định vị. Do đó, đối tượng này đã tắt nguồn, lấy sim bỏ vào thùng rác và đem chiếc điện thoại ném vào bụi cây ở chân cầu trên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân.

Khanh cho biết, sau đó, cả nhóm đi ăn cùng nhau và bàn bạc khi tình hình yên ổn mới lấy tiền ra sử dụng. Thế nhưng, các đối tượng không thể ngờ, đến khoảng 23h cùng ngày, công an đã có mặt tại nhà trọ. Thời điểm thấy công an xuất hiện, Khanh cho biết, Thảo mang một túi tiền ra để ở ban công, còn bà Dụng cũng mang một túi ra hành lang để cất giấu.

Tuy nhiên, hành động của các đối tượng đã bị công an phát hiện ngay lập tức. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an làm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem