Vụ khay cơm chỉ có 2 miếng chả, giáo viên bật khóc: "Sợ bị chèn ép nên không dám tố"

Nguyệt Minh Thứ tư, ngày 18/09/2024 12:14 PM (GMT+7)
Tại buổi đối thoại với Chủ tịch huyện Châu Đức, các giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương khẳng định thông tin và hình ảnh về suất ăn chỉ có 2 miếng chả trên mạng xã hội là đúng sự thật. Đồng thời cho hay, đây là thực trạng đã kéo dài nhiều năm.
Bình luận 0

Vụ khay cơm chỉ có 2 miếng chả: Món ăn cho cả giáo viên và học sinh đều sơ sài

Mới đây, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, UBND huyện vừa tổ chức đối thoại với giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Ánh Dương nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên liên quan đến vụ lùm xùm khay cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả.

Vụ khay cơm chỉ có 2 miếng chả: Giáo viên bật khóc cho biết đây là thực trạng đã kéo dài nhiều năm - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi đối thoại giữa Chủ tịch huyện Châu Đức, các giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương. Ảnh: Người đưa tin

Ông Bản cho biết, buổi đối thoại hoàn toàn không có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo Ban thanh tra nhân dân, các Tổ trưởng bộ môn để các giáo viên thoải mái trao đổi.

Nghẹn lòng, nhiều giáo viên tâm sự đây là thực trạng này đã kéo dài từ nhiều năm. Các món ăn cho giáo viên ngày càng sơ sài. Không chỉ phần ăn của giáo viên mà phần ăn của học sinh cũng sơ sài không kém, thực đơn nhiều món không đảm bảo. 

Một giáo viên chia sẻ: "Ban giám hiệu cũng không bao giờ công khai tiền ăn, chỉ khi báo chí vào cuộc thì mới được công bố số tiền ăn như 1 tuần vừa qua".

Điều đáng nói, một số giáo viên cho biết không chỉ tiền ăn, ngay cả tiền lương, tiền tăng thu nhập, một số khoản tiền không được Ban giám hiệu công khai. Cùng với đó, các giáo viên, nhân viên Trường mầm non Ánh Dương phải làm nhiều việc khác nhau, không có thời gian nghỉ ngơi. 

"Thậm chí, chúng tôi cũng bị hiệu trưởng bắt cả nhổ cỏ, quét dọn, làm phụ hồ", một giáo viên cho hay.

Giáo viên không dám ý kiến vì sợ bị chèn ép

Trước những bất công phải chịu đựng, một giáo viên bật khóc: "Sợ bị chèn ép, mất việc làm người lao động ở đây không bao giờ dám có ý kiến. Chỉ khi có buổi đối thoại này, không có sự có mặt của Ban giám hiệu thì chúng tôi mới dám nói". 

Sau khi lắng nghe tâm tư của giáo viên, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức gửi lời xin lỗi tới các cô giáo, nhân viên của trường. Ông Bản khẳng định: "Những ý kiến của các giáo viên, nhân viên nhà trường chúng tôi đã ghi nhận. Giáo viên mong muốn minh bạch thu chi, bữa ăn của mình và các cháu được cải thiện đều là những vấn đề chính đáng".

Vụ khay cơm chỉ có 2 miếng chả: Giáo viên bật khóc cho biết đây là thực trạng đã kéo dài nhiều năm - Ảnh 2.
Vụ khay cơm chỉ có 2 miếng chả: Giáo viên bật khóc cho biết đây là thực trạng đã kéo dài nhiều năm - Ảnh 3.

Hình ảnh khay cơm đạm bạc của các giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương. Ảnh: MXH

Trước đó, tài khoản mạng xã hội T.X.T. đăng nội dung phản ánh về khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương. Hình ảnh khay cơm cho giáo viên chỉ có cơm và 2 miếng chả lụa, kèm ít nước mắm, một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng đã khiến cộng động mạng phẫn nộ. 

Không ít người bày tỏ sự bức xúc và hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Nghề đã vất vả rồi đến miếng cơm cũng khổ". 

Trường mầm non Ánh Dương cũng từng bị bà Trần Thị Thiên Kim (nhân viên nấu ăn của trường) tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó, bà Kim bị sa thải. Tuy nhiên, bà Kim khởi kiện hiệu trưởng ra TAND huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định.

Liên quan đến vụ việc, tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Châu Đức buộc Trường Mầm non Ánh Dương nhận bà Kim trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng, cùng đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem