Vụ kiện Đại học Kinh tế Quốc dân, đòi bồi thường 36 tỷ đồng: Đại diện trường chính thức lên tiếng
Vụ kiện Đại học Kinh tế Quốc dân, đòi bồi thường 36 tỷ đồng: Đại diện trường chính thức lên tiếng
Tào Nga - Gia Khiêm
Thứ tư, ngày 30/10/2024 15:29 PM (GMT+7)
Về vụ ông Dương Thế Hảo (65 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) kiện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đòi bồi thường 36 tỷ đồng, nhà trường đã lên tiếng chính thức.
Mới đây, TAND quận Hai Bà Trưng vừa ra thông báo thụ lý vụ án dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, theo đơn khởi kiện của ông Dương Thế Hảo (65 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Người bị kiện là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - đại diện theo pháp luật là ông Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường. Lý do khởi kiện đó là sau khi hoàn thành khóa học, từ năm 1989 ông Hảo không nhận được bằng tốt nghiệp và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Chỉ tới khi ông có đơn khởi kiện ra tòa thì năm 2019 nhà trường mới trả bằng tốt nghiệp kèm theo hồ sơ, giấy tờ cá nhân cho ông. Ông Hảo yêu cầu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường là 36,696 tỷ đồng.
Sau khi báo Dân Việt có loạt bài về vụ ông Dương Thế Hảo kiện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đòi bồi thường 36 tỷ đồng, ngày 30/10, trả lời PV báo Dân Việt, đại diện nhà trường cho biết: "Trường khẳng định không giữ bằng và giấy tờ gốc của ông Dương Thế Hảo như ông phản ánh với báo chí.
Liên quan đến việc cấp bằng cử nhân và giấy tờ gốc, ông Hảo đã khởi kiện trường ra Toà án nhân dân TP.Hà Nội. Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã ban hành bản án sơ thẩm bác các yêu cầu của nguyên đơn. Nguyên đơn tiếp tục kháng cáo lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành bản án phúc thẩm số 282/2022/HC-PT ngày 17/7/2022 bác kháng cáo của ông Dương Thế Hảo".
Nêu quan điểm về việc ông Dương Thế Hảo khởi kiện đòi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bồi thường thiệt hại, tổn thất do bị giữ bằng cử nhân và giấy tờ gốc trong thời gian dài, đại diện trường cho hay: "Quan điểm của trường là mọi việc phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trường tôn trọng quyền được khởi kiện của các cá nhân đối với bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào theo đúng quy định của pháp luật".
Ông Dương Thế Hảo cho biết, suốt 30 năm đòi lại bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là quãng thời gian vô cùng gian nan. Ảnh: Gia Khiêm
Trước việc nhà trường thông tin như trên, trao đổi với Dân Việt, ông Dương Thế Hảo phản ứng: "Nhà trường đã đánh tráo khái niệm. Nhà trường đã buộc phải trả bằng tốt nghiệp, toàn bộ hồ sơ cho tôi ngay tại toà.
Sau đó, Toà án nhân dân TP.Hà Nội ra quyết định đình chỉ vụ án có dấu đỏ, chữ ký của Thẩm phán - chủ toạ phiên toà. Nếu nhà trường bảo không giữ sao lại trả bằng và giấy tờ gốc của tôi trước toà".
Cụ thể, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Toà án nhân dân TP.Hà Nội ký ngày 31/7/2019 nêu rõ: "Xét thấy tại phiên toà ngày 23/7/2019, ông Dương Thế Hảo đã rút đơn khởi kiện hành vi của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông do tại phiên toà Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trao bằng tốt nghiệp cho ông Dương Thế Hảo.
Tại phiên toà ngày 31/7/2019, ông Dương Thế Hảo đã rút yêu cầu khởi kiện hành vi của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về vệc không trả hồ sơ cá nhân cho ông do tại phiên toà Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trả lại hồ sơ cá nhân cho ông Dương Thế Hảo...".
Ông Hảo cũng thông tin thêm, sau vụ kiện dân sự sẽ tiếp tục kiến nghị yêu cầu nhà trường sửa lại bằng tốt nghiệp của mình. Ông Hảo cho hay, bản thân ông tốt nghiệp đại học năm 1989, trong khi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ghi trong bằng tốt nghiệp năm 1994.
Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt, ông Dương Thế Hảo, nguyên là sinh viên Khoa Kinh tế công nghiệp K26-27 hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm 1989, ông hoàn thành thi tốt nghiệp với tất cả các môn.
Sau khi hoàn thành khóa học, từ năm 1989, ông Hảo không nhận được bằng tốt nghiệp và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Theo ông Hảo, việc làm đó của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã gây ra hàng loạt hậu quả, thiệt hại cho cá nhân ông và gia đình, về tinh thần, vật chất trong suốt mấy chục năm qua và nhà trường phải chịu trách nhiệm những sai sót nghiêm trọng này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.