Vụ một phụ nữ “mất tích” bất thường ở Quảng Ngãi: Sự trùng hợp kỳ lạ

Công Yến Thứ tư, ngày 10/09/2014 19:02 PM (GMT+7)
Từ nguồn tin riêng của PV, trong thời gian chị Tr “mất tích” thì 2 người làm tại đơn vị thi công công trình cầu Châu Ổ, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO5) làm nhà thầu chính, gồm 1 chỉ huy trưởng (tên A, quê ở Đà Nẵng) và 1 lái xe (tên T, quê ở Quảng Nam) cũng “mất tích” - một sự trùng hợp kỳ lạ.
Bình luận 0

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, hơn 5h sáng 8.9, trên đường từ nhà đến chỗ làm (quán giải khát Út Hậu, cách nhà khoảng 50m), chị Phạm Thị Thu Tr (21 tuổi, ở tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bỗng “mất tích” bất thường. Theo nhận định của một số người, thời điểm hơn 5h sáng đoạn đường chị Tr đi làm có khá nhiều người tập thể dục nên khó có thể xảy ra trường hợp bắt cóc, nhiều khả năng chị bị kẻ xấu dụ dỗ đi làm ăn xa.

Trong ngày 8.9, gia đình chồng chị Tr đã trình báo với cơ quan chức năng về trường hợp của chị Tr. Ngay sau đó, ngành chức năng thị trấn Châu Ổ và huyện Bình Sơn đã tiến hành xác minh, làm rõ.

img
 

Công trình cầu Châu Ổ nằm sát bên cạnh quán giải khát Út Hậu.

Trong khi đó, công nhân và bảo vệ tại công trường thi công cầu Châu Ổ cho biết, anh A không có mặt ở công trường từ sáng 8.9 đến khoảng 16-17h chiều 9.9; còn anh T thì cũng không có mặt tại công trường từ tối 7.9 đến 9h sáng 8.9.

Cũng theo nguồn tin riêng của PV, trong sáng 8.9, bà Út Hậu (dì bên chồng của chị Tr) cũng là chủ quán giải khát Út Hậu (bên phía bắc đầu cầu Châu Ổ) và lái xe T có liên lạc với nhau 10 cuộc điện thoại. Còn A thì liên lạc với bà Út Hậu 1 cuộc điện thoại vào lúc khoảng 16h10’ ngày 8.9.

Được sự hỗ trợ của lực lượng công an, sự “phối hợp” của bà Út Hậu, khi biết không thể qua mặt cơ quan chức năng, kẻ xấu đã cho chị Tr liên lạc về gia đình để đến đón chị về lại nhà.

Qua tìm hiểu, PV được biết, chị Tr quê ở xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn), đã có 1 bé gái 18 tháng tuổi. Chị Tr trắng trẻo, dễ thương, hiền hậu, sống chung với gia đình chồng khá hạnh phúc. Không hiểu sao chị Tr lại bị kẻ xấu dụ dỗ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem