Vụ nổ nhà giữa đêm ở TP.HCM: Cả gia đình tử nạn

Thứ hai, ngày 25/02/2013 13:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Xót xa quá, cả nhà anh Phương 5 người (2 vợ chồng, 3 đứa con) đều mất", đạo diễnTường Phương, người gắn bó lâu năm với ông Phương xúc động nói.
Bình luận 0

Rạng sáng 24.2, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM) khiến 3 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn và làm 10 người tử vong.

Vụ nổ trong đêm

Theo nhiều người dân trong khu vực, rạng sáng ngày 24.2, tại một trong các số nhà 384/9, 384/7, 384/7A đã phát ra những tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, mái tôn của 3 căn nhà bị sập đã bay xa cách hiện trường tới 20m.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn TP.HCM đã điều động hơn 13 xe cứu hỏa và hơn 100 chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa và đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do lượng bê tông cốt thép khá nhiều, cộng với nguy cơ chất nổ còn sót lại khiến cho công tác dọn dẹp hiện trường cũng như tìm kiếm nạn nhân diễn ra khá chậm. Đến hết buổi sáng ngày 24.2, đội cứu hộ mới tìm kiếm được 7 thi thể trong đống đổ nát.

img
Hiện trường vụ nổ.

Để tìm kiếm 3 nạn nhân cuối cùng, các cơ quan chức năng đã phải điều động 2 xe cẩu và xe máy xúc để phá bê tông và cào múc đống bê tông, cốt thép để tìm xác các nạn nhân. Lực lượng công binh cũng được điều động đến hiện trường để rà phá bom mìn, chất nổ. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa được 10 thi thể nạn nhân ra bên ngoài.

Bên trong hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn còn tụ tập xem lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nhiều người vẫn bàng hoàng vì những thiệt hại mà vụ nổ gây ra. Anh Phạm Văn Thái - người dân sống trong khu vực cho biết khoảng 0 giờ 20 phút, trong lúc đang ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra gần khu vực đài liệt sĩ, khiến anh giật nảy trên giường.

Chưa hết, tiếp theo đó ít phút lại nghe thêm tiếng nổ khác nữa phát ra cùng hướng. Sau đó nghe tiếng người la hét, kêu cứu. Nhiều người trong khu vực chạy ra khu vực phát nổ thì thấy lửa bốc cháy nghi ngút, 3 căn nhà liền kề nhau (384/7, 384/7A, 384/9 – PV) bị đổ sập gần như hoàn toàn. Người dân trong khu vực cố gắng đưa được một số người bị thương ra ngoài. Sau đó khoảng 15 phút, lực lượng cứu hộ mới đến phong tỏa hiện trường và thực hiện công tác tìm kiếm được thực hiện từ rạng sáng đến chiều cùng ngày.

Nhiều người dân tại đây cho biết, mặc dù nhà cách hiện trường hơn 100m nhưng vụ nổ cũng khiến nhiều nhà dân trong khu vực bị rung mạnh. Dư chấn của vụ nổ khiến một số nhà ở gần bị hư cửa kính, một số đồ đạc trong nhà cũng bị rơi vỡ.

Cả nhà tử nạn

Theo thông tin ban đầu do NTNN ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ đã làm cho 10 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương. Một trong các căn nhà bị sập do vụ nổ gây ra được xác định là trụ sở của Công ty Lạc Việt, một đơn vị chuyên sản xuất các dụng cụ, đạo cụ cháy nổ cung cấp cho các đoàn làm phim do ông Lê Minh Phương làm Giám đốc.

Ông Phương thuê căn nhà này (384/9) để chứa đạo cụ làm phim, chuyên tạo các cảnh cháy nổ, khói lửa. Một số người quen biết của ông Phương cho biết, tối 23.2 còn chia tay ông và có nghe ông nói về nhà để chuẩn bị đạo cụ đi Vũng Tàu quay một phim vào ngày 24.2.

Theo Thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, nguyên nhân vụ nổ từ căn nhà số 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa ban đầu được xác định do vật liệu nổ dùng để tạo cảnh khói lửa và cháy nổ trong phim ảnh. Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiến hành thu thập mẫu vật, khám nghiệm hiện trường để điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân chính dẫn tới vụ nổ kinh hoàng nêu trên.

Đạo diễn Tường Phương, người gắn bó lâu năm với ông Phương, xúc động nói: “Xót xa quá, cả nhà anh Phương 5 người (2 vợ chồng, 3 đứa con) đều mất. 

Sáng nay, tôi ở Bình Dương thì nghe tin nhà và cũng là hãng phim của Lê Minh Phương bị nổ. Không chỉ riêng tôi mà những anh em làm phim khác có làm việc với Lê Minh Phương đều rất bàng hoàng”.

Cũng theo đạo diễn Tường Phương: “Tôi gắn bó với Lê Minh Phương từ phim Dưới cờ đại nghĩa đến Đất mặn. Anh Phương là người rất tâm huyết, hết lòng, hết dạ với nghề, dĩ nhiên khi làm phim thì có lúc cũng bị dư luận chê khen này nọ nhưng làm nghề mà, đâu phải lúc nào cũng làm hoàn hảo hết được, nhất là khói lửa là cái rất khó ở Việt Nam…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem