Vụ sập nhà 4 tầng trong hẻm ở Sài Gòn: Người phụ nữ suýt gặp “tử thần” khi mang nước vào cho thợ

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 24/09/2023 17:31 PM (GMT+7)
Bà Dung (40 tuổi, bán nước, ngụ cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh) chưa hết bàng hoàng khi kể lại với phóng viên: “Tôi đã xém gặp tử thần sau khi mang 6 ly trà tắc vào cho những người thợ, 1 phút sau căn nhà đổ sập hoàn toàn…”.
Bình luận 0

Một phút sau khi mang trà tắc vào cho 6 người thợ, căn nhà 4 tầng đổ sụp

Khoảng 12h ngày 29/4, bà Dung (40 tuổi, bán nước, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM) mang 6 ly trà tắc vào căn nhà trong hẻm 133 Bình Quới cho 6 người thợ đang sửa móng nhà. Vừa giao trà tắc xong, bà Dung quay lại quán chưa đầy 1 phút thì căn nhà trên bất ngờ đổ sập. Bà Dung thoát nạn trong gang tấc.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Thạnh: Người phụ nữ suýt gặp “tử thần” khi mang nước vào cho 6 người thợ  - Ảnh 1.

Căn nhà 4 tầng ở địa chỉ hẻm 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh sập hoàn toàn. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo bà Dung, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, căn nhà trên có 6 người thợ đang sửa chữa. Hai người ngồi phía cửa ra vào, 3 người còn lại đang hì hục đào móng ở khu vực cầu thang. 

Khi giao nước xong, bà nán lại nói chuyện với những người thợ khoảng 5 phút rồi mới về lại quán. 

Bà Dung bàng hoàng nhớ lại: "Nếu ở lại nói chuyện thêm vài phút thì coi như tôi đã gặp nạn chung với họ rồi. Nghe tin có 2 người mắc kẹt và bị thương, tôi bàng hoàng không nói nên lời, giờ vẫn còn run…".

Vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Thạnh: Người phụ nữ suýt gặp “tử thần” khi mang nước vào cho 6 người thợ  - Ảnh 2.

Hiện trường bên ngoài căn nhà tầng ở địa chỉ hẻm 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh bị sập. Ảnh: Chinh Hoàng

Hình ảnh lực lượng chức năng khẩn trương đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi con hẻm 133 đường Bình Quới để đến bệnh viện. Clip: Chinh Hoàng

Người phụ nữ bán nước chia sẻ thêm, căn nhà trên sửa chữa phần móng khoảng một tháng nay. Ngày nào bà cũng mang trà tắc vào cho những người thợ uống giải khát. Bà Dung không ngờ hôm nay những người thợ này lại… gặp nạn.

Bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi, sống gần căn nhà 4 tầng bị sập) tiết lộ với phóng viên, căn nhà 4 tầng xảy ra vụ sập được chủ nhà xây dựng và sống hơn 20 năm. Khoảng một năm trở lại đây, căn nhà có dấu hiệu lún, nghiêng sang một bên.

Thấy nguy hiểm, chủ nhà đã dọn ra ngoài và thuê thợ đến nâng móng. Đang trong giai đoạn thi công thì căn nhà bị sập. 

Theo bà Hồng, căn nhà 4 tầng đổ sập tạo ra một chấn động mạnh. Nhiều hộ ở cách xa hiện trường 200m vẫn cảm nhận mặt đất rung lên bần bật.

"Nhà tôi cách hiện trường khoảng 100m. Lúc xảy ra tai nạn, tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn. Ly để trên bàn bị rung rơi xuống đất vỡ toang. Khi chạy ra ngoài tôi mới nghe người dân nói nhà sập", bà Hồng kể.

Hiện trường nguy hiểm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) cho hay: Thời điểm xảy ra sập nhà có 9 người ở hiện trường, trong đó 3 người thuộc chủ nhà và 6 người thợ. Lúc xảy ra sự cố có 2 người đứng bên ngoài nên thoát nạn, còn 7 người bị bê tông đè trúng.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM (PC07), trả lời phỏng vấn phóng viên. Clip: Chinh Hoàng

Lúc này lực lượng chức năng quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt đưa được 5 người ra ngoài và đưa đi cấp cứu, còn 2 người mắc kẹt sâu bên trong. Sau đó lực lượng PCCC và CHCN thuộc Phòng PC07 đến hiện trường hỗ trợ tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Theo thiếu tá Thuận, hiện trường lúc đó rất nguy hiểm, 2 nạn nhân bị mắc kẹt sâu bên trong đống đổ nát. Trong đó có 1 nạn nhân bị bê tông đè chấn thương cột sống. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trước khi đưa ra ngoài lực lượng chức năng đã động viên, đề nghị một bác sĩ của quận Bình Thạnh đến hiện trường sơ cứu ban đầu, nẹp cố định cho nạn nhân. 

Vẫn theo thiếu tá Thuận, sau khi hoàn thành phần nẹp cố định, lực lượng cứu hộ kéo nạn nhân ra ngoài an toàn trong tình trạng bị chấn thương cột sống khá nặng.

Thiếu tá Thuận kể thêm, trong khi đó, nạn nhân thứ 2 bị bê tông đè vào chân nên việc kéo ra ngoài rất khó khăn. Lúc này lực lượng phải dùng máy cắt các mảng bê tông xung quanh. Quá trình cứu hộ, cả đội đã hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn, không bị sụp đổ thêm.

"Sau nhiều nỗ lực chúng tôi đã đưa được nạn nhân cuối cùng ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân và đưa đi cấp cứu. Rất may mắn khi tiếp cận hiện trường, nạn nhân còn tỉnh nên khi hô lên "Anh ở đâu?", thì nạn nhân trả lời ngay được. Do đó chúng tôi có thể xác định ngay vị trí nạn nhân bị mắc kẹt để cứu kịp thời", thiếu tá Thuận bày tỏ.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 12h ngày 24/9, căn nhà 4 tầng tại hẻm số 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM) bất ngờ bị sập. Nhiều người dân sống gần căn nhà này liền hô hoán. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem