Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Tài xế xe tải âm tính với ma túy?

Lê Kiến Chủ nhật, ngày 07/05/2017 21:01 PM (GMT+7)
Chiều 7.5, trong cuộc họp khẩn do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức thông báo thông tin liên quan vụ tai nạn, đại diện PC45 – Công an Gia Lai cho biết: Mẫu xét nghiệm đầu tiên của tài xế xe tải âm tính với ma túy và tiếp tục lấy mẫu lẫn để xác minh thêm.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh, khoảng 4 giờ 35, tại km  1632+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải BKS 77C-139.37 (do tài xế Võ Văn Quý, SN 1990 - trú tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định) điều khiển tông vào xe khách BKS 18B-018.32 (do Nguyễn Văn Vượng, SN 1965, trú ở huyện Giao Thủy, Nam Định cầm lái). Hậu quả, khiến 12 người chết, 33 người bị thương cấp cứu. Thông tin mới nhất trong buổi chiều 7.5, có thêm 1 nạn nhân tử vong và vẫn chưa xác định được danh tính.

Chiều 7.5, có mặt tai bệnh viện, bác sĩ Kiều Văn Bước – Trưởng khoa Hồi sức – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) xác nhận: “Lái xe Quý đang hôn mê 4 điểm, tình trạng rất nguy kịch do chấn thương sọ não, dập phổi”.

Lỗi do tài xế xe tải

Ông Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành, bệnh viện tập trung mọi nguồn lực về con người, thuốc men để cứu hộ, cứu nạn cho người bị nạn. Đồng thời cũng có sự chia sẻ, động viên kịp thời các cá nhân và gia đình người bị nạn. Ngoài cứu chữa cho các nạn nhân, tỉnh cũng chỉ chỉ đạo các cơ quan lo chỗ ăn, nghỉ cho người nhà người bị nạn. Bước đầu, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong và 3 triệu cho người bị thương.

img

Lái xe tải Võ Văn Quý đang nguy kịch.

“Lâu nay có rất nhiều vụ tai nạn xe khách, xe tải nên tới đây cần tăng cường kiểm tra lại các trung tâm sát hạch lái xe, trong đó kiểm tra nhân thân có nghiện hút hay không. Đối với trường hợp lái xe Quý cần phải xét nghiệm kỹ có ngáo đá hay không vì có ý kiến cho rằng lái xe có biểu hiện lạ như lạng lách, bóp còi liên tục trong lúc chạy xe”, ông Thành nói.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục đường bộ Việt Nam, xe tải 77C-139.37 chạy tốc độ lúc 4:31:46 (tốc độ cuối cùng trước lúc va chạm với xe khách) là 105 km/h ghi tại đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê.

Thượng tá Trương Đức Đương - Phó phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: kết quả điều tra ban đầu, lúc xảy ra tai nạn trên xe tải có lái xe Võ Văn Quý và 1 phụ xe tên Đặng Duy Phúc (SN 1994, Bình Định) chở 20 tấn phân bón đi từ Bình Định lên bỏ hàng ở huyện Chư Pứh. Khoảng 4 giờ 16 phút, xe này chạy nhanh qua trạm thu phí Đức Long Gia Lai (xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa) không mua vé, nhân viên đuổi theo không kịp. Trên đường chạy liên tục bấm còi, đến đầu thị trấn Chư Sê (đoạn đường có dải phân cách 1 chiều) tài xế lái xe vượt quá tốc độ, chạy vào đường một chiều và tông trực diện xe ô tô khách.

Qua đó kết luận: Nguyên nhân tai nạn “là do lái xe tải chạy quá tốc độ vào làn đường một chiều”. Xe tải gây tai nạn được sản xuất năm 2016, còn hạn kiểm định đến năm 2018. Bước đầu kiểm tra, xét nghiệm lái xe Quý âm tính ma túy và để khách quan hơn, phòng đang cho lấy lại mẫu để kiểm tra.

Thông tin về việc có nhiều nạn nhân tử vong vì văng ra khỏi xe, có hay không hành khách không đeo dây an toàn? Đại diện cơ quan công an cho biết: Thời điểm này rất nhiều người đang nằm viện điều trị thương nên chưa lấy đủ thông tin được và sẽ tiếp tục điều tra thêm.

Hành trình của “chiếc xe tử thần”

Thông tin từ Đội CSGT trực trên quốc lộ 14 – đường Hồ Chí Minh lúc sáng nay (7.5): khi phát hiện lái xe tải chạy tốc độ cao, kèm theo bấm còi inh ỏi vượt quan đoạn đường mà tổ tuần tra đang túc trực, ngay lập tức cho xe đuổi theo nhưng không kịp. Khi đến thị trấn Chư Sê thì phát hiện chiếc xe đã gây tai nạn và tham gia cứu hộ cùng người dân.

img

Trước đó, theo camera giám sát từ trạm thu phí BOT của Tập đoàn Đức Long Gia Lai, khoảng 4 giờ 16 phút xe tải BKS 77C-139.37 chạy qua trạm thu phí với tốc độ rất nhanh, không dừng lại mua vé. Và khoảng 15 phút sau, chiếc xe tải đã đến thị trấn Chư Sê, tông vào xe khách 18B-018.32 chở 42 người chạy hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Trong khi khoảng cách từ trạm BOT đến thị trấn Chư Sê khá xa, khoảng 30km.

Nhân chứng Lương Ngọc Thạch (nhà ở huyện Chư Pứh – hành khách đi trên xe Hoàng Sơn chạy từ Bắc vào) kể chi tiết: “Trước khi tai nạn xảy ra, tôi đang ngồi trên xe khách chạy cùng chiều với xe tải này. Trong quá trình chạy, xe này có rất nhiều biểu hiện lạ: Lái xe tải bóp còi liên tục, chạy rất nhanh và lạng lách trên đường, lúc vượt qua trạm CSGT vẫn bóp còi inh ỏi. Lúc vào thị trấn Chư Sê, chiếc xe tải này chạy vào đường ngược chiều, đi khoảng 200 mét thì tông vào xe khách đang chạy hướng ngược lại. Tài xế xe tải chạy xe điên cuồng như phê thuốc”.

Anh Trần Huy Hoàng - nhà sát ngay vị trí xảy ra vụ tai nạn (đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) kể: “Khi cả nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn. Tôi mở cửa ra xem thì thấy trước hiên nhà anh là cảnh tượng hãi hùng, nhiều bộ phận xe khách bị tông bể nát văng vương vãi khắp nơi, tiếng động cơ 2 xe vẫn còn gầm rú”.

Chuyến đi còn dang dở

Chuyến xe khách đi từ Bình Phước ra Hà Nội trong đêm 7.5 trở thành “Chuyến xe đệnh mệnh”, nhiều người mãi mãi đi không về, có người gác lại hành trình vì phải nhập viện cấp cứu. Tính đến chiều 7.5, đã có 13 người chết, 32 người bị thương nặng, nhiều người vẫn đang còn nguy kịch. Hiện tại, cả lái và phụ xe ô tô khách đều tử vong nhưng chưa xác định được ai là người cầm lái lúc xảy ra tai nạn. Trong 13 người tử vong, đã xác định được danh tính 11 người.

Nói về chuyến đi của mình, ông Phạm Anh Hùng (xã nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông – nạn nhân đi trên xe khách) chia sẻ: Tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng tính mạng. Hôm nay tôi đi Hà Nội tìm con gái đưa về nhà, nó vì mâu thuẫn với chồng mà bỏ lang thang ngoài Hà Nội. Nó đang mang bầu mà bỏ nhà đi khiến tôi rất lo nên đi tìm đưa con về. Giờ bị tai nạn phải nằm viện, trong khi con gái còn bơ vơ khiến tôi rất lo lắng.

Hoàn cảnh éo le hơn, bà Phùng Thị Dung (56 tuổi, thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, Đắk Nông – gia đình hộ nghèo, chỉ có 3 mẹ con) bôn ba nhiều tỉnh thành mua thuốc Nam để giúp con gái điều trị ung thư máu đang điều trị tại Viện huyết học Trung ương, chưa mang thuốc ra cho con đã gặp nạn. “Từ sáng giờ con gái tôi điện hỏi thăm, nó khóc miết vì do bệnh tình của mình mà đi lại vất vả. Gia đình tôi có 3 mẹ con thôi, thằng em nó (đã 20 tuổi) phải nghỉ học sớm thay mẹ chăm chị. Giờ tôi nằm ở đây chỉ lo cho con gái không ai chăm sóc”.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện, anh Cao Văn Môn (quê Nam Định) cho biết: “Tôi đi ra quê ăn cưới cháu, lúc xảy ra tai nạn không hề biết gì. Chỉ nghe tiếng động lớn và tỉnh dậy chỉ cảm thấy xe quay, cứ nghĩ là đang rơi xuống vực”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem