Vụ tai nạn thảm khốc tại Huế: Nỗi đau trên cung đường chết

Thứ tư, ngày 01/05/2013 19:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo lời kể của anh Nhã, vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang ngồi ở cuối xe thì nghe tiếng động lớn như tiếng bom nổ, rồi chiếc xe khách lao xuống ruộng với phần đầu xe nát bét...
Bình luận 0

Đến cuối giờ chiều ngày 1.5, số người thiệt mạng trong vụ xe container biển số 29C-06576, rơ-móc 51R-3297 do Tôn Thất Tùng (36 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển tông xe khách 38N-5435 do tài xế Lê Đình Chinh (32 tuổi, ngụ Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển xảy ra tại thôn Đồng Lâm, xã Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) ngày 30.4 đã tăng lên con số 6 người.

Danh tính của các nạn nhân tử vong đều đã được xác định, gồm: Lê Đình Chinh (tài xế xe khách), Nguyễn Thị Minh (56 tuổi, ngụ Thạch Hà, Hà Tĩnh), Phạm Văn Đức (12 tuổi, ngụ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Hoàng Đình Triệu (57 tuổi), Nguyễn Thị Hương (cùng ngụ Đồ Sơn, Hải Phòng), Trần Thị Lựu (57 tuổi, ngụ Hương Trà, Thừa Thiên- Huế).

img
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế thăm và hỗ trợ các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh An Sơn.

Vụ tai nạn cũng khiến 7 nạn nhân khác bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên- Huế và Bệnh viện T.Ư Huế, gồm: Phan Thị Hiếu Minh (12 tuổi), Nguyễn Thị Quỳnh Anh (16 tuổi), Điền Văn Linh (22 tuổi, đều ngụ Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Nhã (24 tuổi), Nguyễn Văn Lanh (50 tuổi), Hoàng Thị Trinh (đều ngụ Thừa Thiên- Huế) và Nguyễn Hữu Quỳnh (30 tuổi, ngụ Nghệ An). Nhiều nạn nhân trong số này bị trọng thương, tính mạng ngày càng nguy kịch.

Trong số 6 nạn nhân tử vong, các nạn nhân Nguyễn Thị Minh và Phạm Văn Đức là dì cháu. Chiều 1.5, xác của 2 nạn nhân này đã được người nhà đưa về quê mai táng trong nỗi đau xé lòng. 2 trong số 7 nạn nhân bị thương là Phạm Thị Hiếu Minh và Nguyễn Quỳnh Anh cũng là cháu gái của bà Minh. 4 dì cháu bà Minh vào Huế du lịch dịp nghỉ lễ 30.4, khi vừa lên đường về quê thì gặp tai họa. Hiện 2 người cháu trên của bà Minh vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị gãy xương đùi.

img
 

Đến chiều 1.5, anh Nguyễn Văn Nhã - một trong 7 nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn khủng khiếp - vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời kể của anh Nhã, vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang ngồi ở cuối xe thì nghe tiếng động lớn như tiếng bom nổ, rồi chiếc xe khách lao xuống ruộng với phần đầu xe nát bét.

Tất cả những người trên xe đều bị văng ra khỏi ghế ngồi, nhiều người ngồi ở các hàng ghế trước chết tại chỗ trong tình trạng toàn thân ứa máu. Riêng tài xế Lê Đình Chinh do bị các mảnh vỡ sắc nhọn của đầu xe cắt vào thân nên nhiều bộ phận bị cắt rời khỏi thi thể. Những người bị thương thì gào lên kêu cứu hỗn loạn.

Chiều 1.5, Công an huyện Phong Điền cho biết, cơ quan này đã tạm giữ tài xế xe container là Tôn Thất Tùng để điều tra. Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên được cơ quan công an xác định là do xe container đã chạy lấn sang phần đường của xe khách rồi tông vào đầu xe khách khiến cả hai xe đều rơi xuống ruộng. Cơ quan công an đang tích cực hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này và khởi tố bị can đối với Tôn Thất Tùng.

Theo ông Đào Duy Trường (thôn Đồng Lâm), đoạn Quốc lộ 1A chạy qua địa phận thôn Đồng Lâm cũng như xã Phong An là “cung đường chết”, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. “Đoạn đường này có nhiều khúc cua nguy hiểm, trong khi các phương tiện giao thông chạy rất nhanh nên có ngày xảy ra từ 2-3 vụ tai nạn chết người”- ông Trường cho biết.

Tỉnh Thừa Thiên- Huế đã hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng 6 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 4 triệu đồng/người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem