Vụ tài xế không mặc quần chết trong taxi: Nữ nghi phạm là “phù thủy”

Dương Thanh Thứ ba, ngày 04/04/2017 13:25 PM (GMT+7)
“Ế khách”, người phụ nữ chuyên bán dâm đã chuốc thuốc mê tài xế taxi ở Sài Gòn để cướp tài sản. Nghi phạm là 1 người từng thực hiện hơn 20 vụ chuốc thuốc gây mê cướp tài sản của giới xe ôm, taxi và vừa mãn hạn tù.
Bình luận 0

img

Nghi phạm Phan Thị Kim Loan

Ngày 4/4, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bàn giao Phan Thị Kim Loan (47 tuổi) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Camera cửa hàng ghi lại hình ảnh nghi phạm

Trước đó, vào sáng 26/3, người dân nhìn thấy 1 chiếc taxi đậu tại bãi đất trống trong hẻm 74, đường Tân Châu, phường Tam Phú, quân Thủ Đức, TP.HCM.

Đến trưa cùng ngày, xe taxi vẫn còn ở đó nên người dân tới kiểm tra thì hoảng hồn nhìn phát hiện người đàn ông (khoảng 50 tuổi) đã tử vong trong xe trong tình trạng há miệng, mặc áo, không mặc quần.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra. Nhiều người dân địa phương cho rằng nạn nhân có thể đột tử trong xe. Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng và lập chuyên án điều tra truy xét.

Danh tính nạn nhân được làm rõ là ông Lê Văn Hùng (51 tuổi, quê Long An, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM). Theo đại diện hãng taxi, ông Hùng thường đậu xe chờ khách ở khu vực Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), số tiền chở khách trong ngày của nạn nhân hơn 1,8 triệu đồng. Công an kiểm tra thì phát hiện trong người nạn nhân chỉ còn 300.000 đồng, chiếc điện thoại của nạn nhân cũng không còn.

img

Chiếc taxi nơi người dân phát hiện tài xế tử vong

Kết quả khám nghiệm tử thi trên người ông Hùng không có dấu vết tác động ngoại lực, phổi bị sưng phù nên cơ quan công an nhận định nạn nhân có thể bị chuốc thuốc gây mê để cướp tài sản.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhiều trinh sát được tung ra để dò tìm tung tích hung thủ dọc theo tuyến đường từ quận Gò Vấp về quận Thủ Đức. Trinh sát nhận được thông tin quan trong vào khoảng 2h ngày 26/3, có một phụ nữ đội nón màu đỏ, mặc áo khác đến ngã tư Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng và thuê xe taxi do tài xế Hùng chở đi.

Nhiều camera an ninh tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa bán về khuya dọc theo các tuyến đường hướng di chuyển từ Gò Vấp về Thủ Đức được trinh sát kiểm tra. Tại cửa hàng tiện lợi ở đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức), camera ghi lại hình ảnh có người phụ nữ với những nhận dạng như trên đi xe taxi ghé vào cửa hàng mua 4 lon bia 333, bịch khô bò rồi tiếp tục lên xe taxi đi.

Qua phân tích hình ảnh, lực lượng Công an xác định người phụ nữ đón taxi của tài xế Hùng chính là “phù thuỷ” Phan Thị Kim Loan (ngụ quận Thủ Đức). Loan là đối tượng đã gây ra hàng chục vụ chuốc thuốc gây mê vào lon bia 333 để cướp tài sản vào 6 năm trước và bị Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức xử 3 vụ, vừa mãn hạn tù trong năm 2015.

Chuốc thuốc mê cướp tài sản vì “ế khách”

Qua trinh sát, công an xác định nơi ở của Loan ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và sống cùng với người tình và “hành nghề” bán dâm ở khu vực ngã tư Ga (quận 12). Đêm 31/3, khi Loan vừa trở về nhà trọ thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. 3 người có mối quan hệ với Loan cũng đã được mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Loan tỏ ra khá bình tĩnh và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Loan khai rạng sáng 26/3, do “ế khách” nên đã đi bộ từ ngã tư Ga đến quận Gò Vấp với ý định tìm “con mồi” để chuốc thuốc gây mê cướp tài sản và trong người Loan lúc nào cũng có nhiều viên thuốc ngủ để “hành nghề”. Gặp tài xế Hùng ở ngã tư Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng, Loan đã thuê chở về Thủ Đức. Trên đường đi Loan đã ghé vào cửa hàng tiện lợi ở đường Tô Ngọc Vân mua bia 333, khô bò, khi đến gần Bệnh viện quận Thủ Đức, Loan nói dừng xe chờ người nhà khám bệnh. Lợi dụng lúc tài xế taxi không để ý, Loan khui lon bia và bỏ thuốc ngủ lắc đều mời tài xế Hùng uống. Sau khi uống hết loan bia, tài xế gục trên vô lăng. Lúc này, Loan lụi túi lấy 1,2 triệu đồng cùng điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Riêng nạn nhân Hùng đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện tử vong trong xe.

Cũng với thủ đoạn trên, 2 ngày sau Loan đã cướp được chiếc xe máy của người đàn ông chạy xe ôm ở khu vực ngã tư Ga.

Theo cơ quan công an, Loan là “phù thủy” chuyên gây mê để cướp tài sản. Tháng 6/2011, Loan đón xe ôm ở quận Bình Tân để đi Biên Hòa, khi đến địa bàn quận Thủ Đức đã chuốc thuốc gây mê vào lon bia 333 mời tài xế xe ôm uống rồi cướp đi 400.000 đồng cùng chiếc xe máy của nạn nhân. Tháng 10/2011, cũng với thủ đoạn này Loan cướp xe máy của ông N.K.N. ở quận 8. Không lâu sau đó, Loan cướp 200.000 đồng cùng xe máy của một người đàn ông khác cũng với thủ đoạn tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem