Vụ vòi tiền gia đình bệnh nhân F0 ở Hải Phòng: Trạm trưởng y tế mang tiền xuống trả dân

Vũ Thị Hải Thứ bảy, ngày 05/03/2022 14:20 PM (GMT+7)
Nguồn tin của Dân Việt sáng 5/3 cho biết, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng đã mang 1,5 triệu đồng xuống trả dân.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt trưa nay, chủ tài khoản FB Thang Nguyen, cho biết, sáng 5/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng trạm y tế lưu động phường Trại Cau đã mang 1,5 triệu đồng xuống gia đình để trả lại.

Chủ tài khoản FB Thang Nguyen cho biết, khoảng 8 giờ 30 sáng nay, 5/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng, là Trạm trưởng y tế lưu động phường Trại Cau đã cầm theo 1 phong bì, bên trong có 1,5 triệu đồng xuống gia đình để trả lại. Đó là tiền của gia đình bệnh nhân cao tuổi đưa 2 lần cho cán bộ y tế và ông Hùng để bệnh nhân được đi cấp cứu khi có dấu hiệu sức khoẻ yếu do nhiễm Covid-19.

"Ông Hùng trực tiếp xuống nhà trả tiền, tôi đã yêu cầu ông viết giấy để nói rõ việc trả tiền. Tuy nhiên ông chỉ viết mấy dòng thừa nhận là được nhân viên đưa cho các phong bì đó, không biết gì bên trong”,- chủ tài khoản FB Nguyen Thang chia sẻ.

Trong khi đó, chủ tài khoản FB Thang Nguyen cho biết, ông Hùng là người gọi điện đòi thêm tiền khi gia đình còn thiếu 5 trăm nghìn đồng.

“Cán bộ y tế phường tới nhà mang ô xy và ký giấy cho bố tôi đi viện vào sáng ngày 27/2. Vợ tôi đã bỏ phong bì 500 nghìn đồng để cảm ơn. Khi nhận phong bì người này ra đứng ở sân nhà tôi mở ra. Thấy có 500 nghìn đồng họ lập tức gọi cho ông Hùng để báo cáo. Sau đó họ vào đòi thêm. Họ nói ít nhất là 2 triệu đồng  mới chấp nhận ký giấy cho BN đi viện. Người nhà tôi mặc cả, tranh cãi qua lại mất hơn nửa tiếng thì họ mới hạ giá cho còn 1,5 triệu đồng. Lúc đó bố tôi mới được ra xe cấp cứu để chuyển sang BV Việt Tiệp 2”- chủ tài khoản nói trên bức xúc.

Trước đây, chủ tài khoản nói trên cũng đã chuyển cho mẹ mình là BN F0 đi bệnh viện. Lúc đó anh ra phường xin giấy, cán bộ y tế cũng nói nhỏ vào tai anh là phải chi tiền “bôi trơn”. Tuy nhiên anh kiên quyết không đưa và thể hiện thái độ phản ứng nên sau đó họ thôi. Lần này họ làm quá, còn đe doạ gia đình nên anh mới đưa sự việc lên XMH.

Vụ vòi tiền gia đình bệnh nhân F0 ở Hải Phòng: Trạm trưởng y tế mang tiền xuống trả dân - Ảnh 1.

Trạm y tế lưu động phường Trại Cau trực thuộc Trung tâm y tế quận Lê Chân. Ảnh VH.

Ông Phạm Đình Đại, Chủ tịch UBND phường Trại Cau thông tin, qua làm việc với ông Hùng thì khẳng định có việc nhân viên y tế tại Trạm Y tế lưu động thuộc Trung tâm Y tế quận Lê Chân nhận tiền của người nhà F0.

“Phường đang yêu cầu Trạm y tế giải trình, kiểm điểm trước UBND phường. Trưởng Trạm y tế khẳng định với phường có nhận 1 triệu đồng. Đây là người nhà bệnh nhân cảm ơn chứ không phải vòi vĩnh. Ông ấy nói nhận có 1 triệu đồng mà lại mang xuống nhà dân trả 1,5 triệu đồng. Trong sáng nay, Trung tâm y tế quận Lê Chân cũng đang họp để giải quyết vụ việc”, ông Đại nói.

Ông Đại thông tin thêm, khi triển khi thành lập Trạm Y tế lưu động thuộc Trung tâm Y tế quận, lãnh đạo phường đã yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế tập trung cao vào công tác phòng chống dịch, không được có biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực gây khó dễ cho nhân dân. Đồng thời phải đảm bảo kế hoạch, báo cáo UBND mọi việc. 

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 4/3, trên một trang mạng xã hội FB có đăng tin tuyên truyền về công tác khai báo y tế. Ngay sau đó, bài viết trên thu hút nhiều lượt độc giả vào bình luận với nhiều ý kiến khác nhau phản ánh công tác tiếp nhận khai báo y tế ở cơ sở.

Đặc biệt, trong số đó có tài khoản FB Thang Nguyen bức xúc phản ánh vụ việc gia đình có người thân già yếu trong tình trạng cần cấp cứu đưa sang Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 nhưng bị nhân viên y tế phường Trại Cau, quận Lê Chân đòi chi 1,5 triệu đồng mới viết giấy chuyển viện.

"Nói lại cho rõ để mọi người biết về trạm y tế phường Trại Cau này nhé: Báo ra y tế phường vào làm thủ tục cấp cứu lên tuyến trên (Việt Tiệp 2, đòi 2 triệu đồng. Mặc cả các kiểu thì nói "không dưới một triệu rưỡi". Đưa trước 1 triệu đồng để lấy giấy chuyển viện đã, tính sau. Thế mà cả chiều gọi điện đòi nốt 500 ngàn đồng, sợ bị chuội...". Bình luận trên lập tức nhận được sự chú ý của hàng trăm lượt người xem.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem