"Vua nhạc sến" Vinh Sử: Cát-xê làm giám khảo gameshow 7 triệu, đủ một bữa nhậu

Phan Trai Úc Thứ ba, ngày 01/05/2018 10:25 AM (GMT+7)
Nhờ thu nhập từ tiền tác quyền âm nhạc mỗi tháng, nhạc sĩ 75 tuổi có cuộc sống thoải mái, ông tự sắm sửa nhiều vật dụng yêu thích.
Bình luận 0

Video Phỏng vấn nhạc sĩ Vinh Sử.

Nhạc sĩ Vinh Sử (SN 1944, tại Sài Gòn) được biết đến là "ông vua nhạc sến" khi sở hữu kho tàng hàng nghìn ca khúc về dòng nhạc Bolero, quê hương - trữ tình trong hơn 50 năm sáng tác.

Tháng 7.2016, Vinh Sử gây tranh cãi dư luận khi xuất hiện thông tin ông lên tiếng chê bai Hoài Linh không đủ chuyên môn làm giám khảo chấm Bolero. Bên cạnh đó, các phát ngôn gần đây được cho là của Vinh Sử khi nhận xét khá tiêu cực về chuyên môn, dòng nhạc của Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên đều gây xôn xao.

Tuy nhiên, trả lời chúng tôi, chủ nhân ca khúc "Gõ cửa trái tim" khẳng định, nếu có nhận xét về đồng nghiệp, ông sẽ nêu những quan điểm tích cực và không bao giờ dám chê bai một ai.

Trong số phát sóng gần đây của chương trình Ca sĩ bí ẩn, khán giả bất ngờ khi thấy sự tham gia của nhạc sĩ Vinh Sử với vai trò ban giám khảo. Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ 75 tuổi nhận lời ghi hình gameshow truyền hình.

img

75 tuổi, nhạc sĩ Vinh Sử chọn cuộc sống một mình. Ông cảm thấy hài lòng về điều này.

- Trước đây, ông từ chối mọi lời mời ngồi ghế nóng. Tại sao lần này ông lại quyết định tham gia show “Ca sĩ bí ẩn”?

- Tôi từng từ chối khá nhiều lời mời tham gia gameshow vì không có thời gian. Bên cạnh đó, nói về khả năng, tôi thấy mình không có nhận xét chính xác để đảm nhận những vị trí đó.

Vừa qua, tôi có học trò làm bên chương trình “Ca sĩ bí ẩn” ngỏ lời mời, vì tình nghĩa nên tôi mới nhận lời tham gia.

Thành thật ra tôi làm nhạc sĩ chứ ca không hay, đàn cũng dở, mà trước công chúng lại bỡ ngỡ, mắc cỡ nên không biết nói gì.

- Lần đầu ngồi ghế nóng nhận xét thí sinh, ông có gặp nhiều trở ngại?

- Tôi thấy không có gì khó khăn bởi tôi thuộc dạng ai hỏi gì thì trả lời nấy, chứ tôi không tự nói được.

Mang tiếng là nhạc sĩ chứ tôi ăn nói kém tự nhiên, không thể nghĩ ra để nói, mà nói nhiều, tôi lại thấy không đúng sự thật, giả tạo. Thành ra có gì là tôi nói sự thật.

Trong chương trình “Ca sĩ bí ẩn”, thí sinh tham gia hát nhép nhưng tôi thấy làm khẩu hình miệng rất tuyệt vời, rất giống. Tôi hoan hô họ rất nhiều.

Tôi tham gia ghi hình từ 13h đến 18h, mệt lắm, nhưng cát-xê vẫn có, 7 triệu đồng đủ để đi nhậu một bữa hết tiền.

img

Nhạc sĩ Vinh Sử lần đầu ngồi ghế nóng gameshow.

- Là nhạc sĩ có tên tuổi, ông có hài lòng với mức cát-xê nhận được khi ngồi ghế nóng?

- Tôi thấy khá tuyệt vời, có khi nhiều người không trả tôi một đồng nhưng tôi cũng có nói gì đâu. Có người này, người kia nên dung hòa lại tốt thôi chứ không có vấn đề gì.

Còn tiền tác quyền âm nhạc, mỗi tháng tôi nhận khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Lúc này da thịt tôi đầy đủ, lãnh tiền Bolero nhiều quá xài không hết. Nếu không nhậu thì tiền dư tôi mua vàng đeo đầy tay. Thỉnh thoảng xem trên Facebook có quảng cáo món hàng gì là tôi mua. Gần đây nhất, tôi mua dao cạo râu, giá đỡ điện thoại... Nói chung các thiết bị về điện tôi mua gần đủ mọi thứ.

- Sắp tới, nếu có nhiều chương trình mời nhạc sĩ Vinh Sử tham gia thì ông có nhận lời?

- Có chứ, tôi quen rồi nên không còn ngại. Tuy nhiên, mời chấm Bolero tôi không nhận. Bởi chấm Bolero dễ đụng chạm.

- Sáng tác hàng nghìn ca khúc về Bolero nhưng tại sao ông lại ngại nói về dòng nhạc này?

- Tính tôi không nói láo được nên chấm thi tôi nhận xét thẳng là dễ đụng chạm. Tôi không thể nói nửa nạc, nửa mỡ, chung chung được, có sai là tôi nói thẳng để sửa. Nghe lời tôi thì thành ca sĩ còn không thì ghét tôi cũng chẳng được gì. 

img

Chủ nhân ca khúc "Gõ cửa trái tim" thừa nhận rất ngại chấm thi về Bolero.

- Vậy ông có hài lòng với các lời nhận xét của các giám khảo đang chấm thi trên các chương trình truyền hình về Bolero hiện tại?

- Ví dụ có giám khảo nhận xét: "Tôi nghe bài hát này cũng được, em nên ca rõ hơn một chút. Tôi thích em ca lắm...". Chỉ vậy thôi chứ tôi không nghe thấy giám khảo nhận xét về cao độ, kỹ thuật thanh nhạc... ra sao, chẳng dính líu gì cả. 

Tôi thấy nhận xét kiểu như vậy quá kỳ và chung chung. Nếu là tôi, tôi sẽ nói thẳng điểm yếu, điểm mạnh để cho thí sinh tiến bộ chứ không họ dễ bị nhầm tưởng rằng mình đã quá hoàn hảo. 

- Thông tin ông lên tiếng chê bai Hoài Linh chấm Bolero hay nhận xét về chuyên môn của Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... gây tranh cãi thời gian qua thực hư thế nào?

- Tôi nhận được câu hỏi: "Nhạc sĩ thấy Hoài Linh chấm Bolero thế nào?". Tôi là người thật tình nên trả lời nếu Hoài Linh chấm hài thì rất tuyệt vời, còn Bolero không phải là con đường chuyên nghiệp của anh ta nên có thể chấm không được chính xác. Tôi chỉ trả lời vậy nhưng sau đó có nhiều thông tin bảo tôi chê Hoài Linh là sai sự thật. Tôi có lên tiếng đính chính.

Còn Lệ Quyên cũng vậy, tôi có biết Lệ Quyên có chồng làm phòng trà đâu mà bảo tôi nói cô ấy nhờ chồng lăng xê chứ giọng hát không hay. Lệ Quyên ca rất nhiều bài hát của tôi, ca rất tuyệt vời, rất đúng Bolero nên không thể nào tôi đi chê cô ấy cả.

Sau đó, cũng một người gọi điện hỏi phỏng vấn tôi về Đàm Vĩnh Hưng. Ngày hôm sau, lại xuất hiện thông tin tôi bảo Đàm Vĩnh Hưng hát đủ thể loại âm nhạc, bài nào ca cũng không hay. Đàm Vĩnh Hưng là người đã giúp tôi. Cậu ấy còn đến nhà tận nhà tôi thăm hỏi, sơn một mảng tường, tặng quà. Tôi còn chưa kịp trả ơn mà sao đi nói xấu cậu ấy.

”Vua Bolero” Vinh Sử: Tuổi 75 một mình sau 3 đời vợ, thu nhập trăm triệu đồng một tháng

Trải qua 3 đời vợ, có tổng 6 người con đều thành đạt, song nhạc sĩ Vinh Sử giờ sống một mình vì muốn yên tĩnh viết...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem